CẢM XÚC THÀNH CỔ
Thành cổ Quảng Trị chốn đất thiêng
Máu xương rơi, nối Tổ Quốc liền
Dặm dài lịch sử còn khắc nhớ
Hương hồn chiến sĩ vọng khắp miền.
Có bản tráng ca nào hơn nơi đây?
Máu xương thấm đậm mảnh đất này
Lửa lòng gan sắt, thi súng đạn
Những con người gan góc dạn dày
Nước sông Thạch Hãn mãi cứ trôi
Đất, trời thành cổ mãi xanh ngời
Lắng hồn du khách nghe diễn thuyết
Nén lòng, uất nghẹn nước mắt rơi.
Tôi đã về đây Quảng Trị ơi
Màu xanh đã phủ kín đất trời
Đâu đây vẫn hằn in màu máu
Day dứt khôn nguôi trước cuộc đời.
ĐVQ