Cao Lao Hạ trong tôi

08:20 - 18/05/2022

Bài viết của em Trần Thị Huyền Trang, lớp 9, đạt giải ba cuộc thi Viết về làng quê của em” do trường THCS Lưu Trọng Lư phát động, trang tin caolaoha.com tài trợ kinh phí.

Cao Lao Hạ trong tôi

Học sinh Trần Thị Huyền Trang (Ảnh: Trường THCS Lưu Trọng Lư)

“Đưa em về Hạ Trạch, Hạ Trạch là quê anh, phà sông Gianh…” Từng câu hát vang lên gợi biết bao hình ảnh về quê hương trong tâm trí mỗi một người con của mảnh đất Hạ Trạch. Khi đặt chân đến đây, bạn sẽ khám phá được biết bao nhiêu điều mới lạ, độc đáo từ xưa tới nay.

Với địa hình bằng phẳng, có núi, có sông, Cao Lao Hạ là một vùng đất có vị trí rất thuận lợi cho việc sinh sống cũng như phát triển kinh tế. Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, nơi đây vẫn giữ được những truyền thống quý báu, những di tích lịch sử lâu đời của người đi trước để lại, Nét độc đáo riêng biệt chỉ có tại làng Cao Lao Hạ đó là có đến 24 nhà thờ họ được bố trí đồng đều trước mặt làng. Cứ vào mỗi dịp lễ trong năm đặc biệt là Tết, con cháu mọi miền về thăm cội nguồn của mình “Tiếng trống, tiếng chiêng hòa lẫn với tiếng cười nói tạo nên một bầu không khí sôi động” Không những thế, các lễ hội vào dịp Tết đến xuân về  hay cúng Thành Hoàng Làng hằng năm diễn ra ngay tại đình làng nhằm bày tỏ sự tôn kính, hiếu thảo của con cháu đối với các vị tiền bối - người khai thiên lập địa mảnh đất này cũng như cầu cho một cuộc sống đầm ấm, sung túc. Ở một khía cạnh khác, Hạ Trạch được biết đến là mảnh đất “địa linh sinh nhân kiệt” bởi vậy có lẽ một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển làng đó chính là nhân tố con người. Ngoài tăng gia sản xuất thì động viên con cháu học hành, thi cử là một điều không thể thiếu. Ở thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, Cao Lao Hạ rất vinh dự khi có tên của các anh hùng hào kiệt, văn võ song toàn và thi cử đỗ đạt như: Ông Lưu Đức Bình phó bảng tri huyện, các cử nhân như ông Lê Văn Giản, Đặng Văn Thái, Lưu Lượng,... Trường cấp hai tại làng rất vinh dự khi mang tên nhà thơ Lưu Trọng Lư. 

Vậy cuộc sống con người nơi đây như thế nào? Có lẽ cuộc sống nơi đây mỗi ngày mang một nét đặc trưng riêng.

Sáng sớm thức dậy ngước mắt nhìn trời xanh, tiếng chim hót vang trời, những cô cậu học trò nô nức cắp sách đến trường, người lớn đi làm, người đi chợ,... tạo nên sức sống nhộn nhịp cho sự khởi đầu của một ngày mới. Nhiều người ao ước muốn sống ở thành phố náo nhiệt, bởi vậy có những người khi xa quê họ mới nhận ra rằng quê hương chính là nơi yên bình nhất.

Chiều đến, cảnh vật nơi đây thật thơ mộng, đi trên con đường Bạn ngắm nhìn hoàng hôn xuống, ngắm cánh đồng thẳng cánh cò bay thì còn gì bằng! Chắc hẳn một trong những hình ảnh khiến tôi ấn tượng về làng của mình nhất đó chính là những chàng trai cháy hết mình trên sân cỏ với vẻ mặt đầy tự tin hay hình ảnh chị em tập trung lại nhà văn hóa giao lưu bóng chuyền, bởi vậy đâu nhất thiết phải có cơ sở vật chất thật tốt, đầy đủ mới hoạt động thể dục thể thao được ? Đơn giản nhưng cũng mang nét riêng biệt ! Một trong những điều khiến tôi cảm thấy thú vị nhất đó chính là hình ảnh những đứa trẻ, chúng hô hào, cười phá tan cái không gian buồn rầu, tĩnh lặng. Có lẽ tuổi thơ của những đứa trẻ ở nông thôn là tuyệt vời nhất, khi lớn lên con người ta có chút hụt hẫng khi rời xa mảnh đất này. Buổi chiều không chỉ đơn giản là thế, khi mặt trời dần thu mình lại về phía chân núi, bầu trời ngả màu tối dần, từng tia nắng yếu ớt còn sót lại như đang vương vấn điều gì. Vào khoảnh khắc ấy, ngay chính ngôi làng tôi, hình ảnh những người đi làm về có một chút mệt mỏi sau một ngày làm việc có hiệu quả cũng không kém phần vất vả. Phải chăng những con người cống hiến sức lực của mình dù không phải là một công việc gì đó cao sang nhưng họ đã làm tốt trách nhiệm của mình đối với gia đình, một phần nào đó đối với sự phát triển, làm đẹp quê hương mình?

Khi màn đêm buông xuống, khung cảnh nơi đây rơi vào tĩnh lặng bởi có lẽ đây chính là lúc người lớn nghỉ ngơi, lũ trẻ ra sức học hành để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn. Thời điểm buổi tối náo nhiệt nhất đó chính là vào hè, người người đi bộ nói chuyện rôm rả, các quán nhỏ mở ở những nơi trọng điểm phục vụ bà con với những thức uống giải khát, những món ăn truyền thống,...

Cuộc sống quê tôi tuy đơn giản nhưng có lẽ là độc nhất! Tôi yêu cuộc sống nơi đây, không những về truyền thống, văn hóa mà còn cả con người, cách họ bắt nhịp với cuộc sống hiện đại nữa. Đối với những người già, họ đã cống hiến hết mình để xây dựng làng ngày một phát triển, đây chính là lúc họ hưởng thụ cuộc sống ngay tại nơi mình sinh ra. Còn đối với những người lớn, họ yêu nghề, luôn say mê tìm tòi những cái mới tạo nên những thành quả đáng ngưỡng mộ, dù họ là ai, họ ở nơi đâu, dù là công việc lớn hay nhỏ, họ vẫn luôn nhớ về cội nguồn của mình góp phần xây dựng làng ngày một giàu đẹp, văn minh hơn. Còn lứa tuổi học sinh cần phải làm gì? Chúng ta cần phải ra sức học hành, kế thừa những nét truyền thống của tầng lớp những người đi trước để rồi tạo nên một giá trị riêng mình, là một người công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội, đó cũng là cách giúp làng Cao Lao Hạ chúng ta ngày một phát triển đấy! Còn chần chờ gì nữa? Hãy góp sức mình vào nhiệm vụ quan trọng này dù là những điều nhỏ nhoi nhất!

Trần Thị Huyền Trang

 Lớp: 9/2

Tác giả : Trần Thị Huyền Trang

Bình luận

Bài viết liên quan

Giao lưu cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa
Lễ vinh danh học sinh giỏi cấp tỉnh
Học sinh trường THCS Lưu Trọng Lư đạt gải cấp tỉnh
Nguyễn Thị Minh Ánh đạt giải nhất cấp tỉnh môn sinh học
Cảm nhận từ một cuộc thi

Video clip