Cao Lao

07:59 - 20/03/2024

Thơ của bác Lê Văn Viên nhân sự kiện chuẩn bị sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch

Cao Lao

 

Bắc phương Tiên tổ thuở nào

Hành trình mở cõi cắm sào nam Gianh

Núi sông Rồng biếc lượn quanh

Đất quê vượng phát sinh thành tam Cao*

 

Phân tranh phong kiến đối đầu

Đạn bom Pháp – Mỹ hận trào hồn linh

“Long khê” – Hói Hạ triều sinh

Linh Giang – Lệ Đệ nghĩa tình cưu mang

 

Ven sông làng cổ - phố giàu sang

Dưới thuyền trên bến xóm làng mưu sinh

Thành Lồi, chùa miếu…sân đình

Cây đa giếng nước nghiêng mình chung soi

 

Vực Sanh mạch suối đầy vơi

Cánh đồng năm tấn lòng người nở hoa

Tiếng Mẹ đẻ - đâu quyện hoà

Hồn quê nhân bản – vọng xa hương lành

 

Đôộng Bằng – Ba Trại – Phà Gianh

Núi sông đánh giặc – luỹ thành núi sông

“Tiếng thu” vọng – “Điện Biên Phủ trên không”

Địa linh nhân kiệt đất Rồng vượng sinh

 

Mùa thu – Tháng Tám – Ba Đình

Cầu vồng bảy sắc – Bình minh phương trời

Cao Lao đất Mẹ - Người ơi!

“Cao trông vời vợi

              - Lao bền không xiêu”.**

------------------------

* Cao Lao Thượng, Cao Lao Trung, Cao Lao Hạ

** Trích thơ cụ Lưu Trọng Tuần     

                    

Tác giả Lê Văn Viên 

Tác giả : Lê Văn Viên

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip