Chào mùa xuân

09:45 - 01/03/2021

Chùm thơ đầu mùa xuân của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu.

Chào mùa xuân

 

Lời giới thiệu của anh Nguyễn Hữu Đức


Mùa Xuân về với bao cảm xúc Đầy – Vơi.

ĐẦY: Chưa hẳn cuộc sống của mỗi người đã đầy đủ, sung túc, nhưng mùa xuân đã đem đến cho mọi nhà không khí đầm ấm yên vui, cây đâm chồi cho hoa rồi đây sẽ kết trái.

VƠI: Vơi vì sau mỗi dịp tết đến, xuân về lại có những giọt nước mắt yêu thương tiễn người thân đi làm ăn xa. Trong đó có những giọt nước mắt yêu thương thầm kín trong những ngày tết sum vầy giờ vỡ òa thoát ra khỏi cánh cổng con tim không còn thẹn thùng với bạn bè nữa. Trao gửi yêu thương, trao gửi niềm tin cho nhau cùng hẹn gặp nhau trong mùa xuân tới.

Những cảm xúc thật cùng mùa xuân quê hương không biết thổ lỗ cùng ai bèn họa nên những vần thơ những tâm tư cảm xúc của mỗi người trên trang mạng xã hội mà Nguyễn Hữu Đức cảm thấy an lành; yêu mến trong mùa xuân Tân Sửu. Xin góp nhặt lại để giờ đây trước ánh trăng của đêm Tết Nguyên Tiêu này cùng bạn bè gần – xa; anh em bằng hửu cùng đón chào mùa xuân mới với tựa đề: “CHÀO MÙA XUÂN”

 

 

GẶP MẶT ĐẦU XUÂN

Lê Quang Quý

 

Đầu xuân thông lệ hội cà phê

Lại hẹn cùng nhau tụ hội về

Ôn cố tri tân chia sẻ tết

Lộc xuân tận hưởng đượm hương quê

 

 

TẾT ĐẾN - XUÂN SANG

Xuân Trọng

 

Phải rằng xuân đã về không

Mà em má đã ửng hồng đợi ai

Cho đào được sánh cùng mai

Cùng khoe sắc nắng hoa cài tóc xanh.

Xuân về cho chị cùng anh

Trăm năm vẫn trọn duyên lành bên nhau

Cho trầu thắm mãi duyên cau

Bên ông, bà vẫn trước sau nặng tình.

Qua đêm lại đến bình minh

Đông qua, xuân tới lung linh nắng vàng

Biển trời rộng mở mênh mang

Quê hương, đất nước ngập tràn niềm vui.

Yêu thương chia ngọt, sẻ bùi

Bí, bầu đâu nỡ kẻ vui, người buồn

Dẫu rằng chẳng đúc cùng khuôn

Tương thân bão lũ, mưa nguồn có nhau.

Xuân về hoa lá thắm màu

Anh em, bè bạn bên nhau rạng ngời

Ông bà như thuở đôi mươi

Cháu, con sum họp hòa lời chúc xuân.

Tết nay một chút ngại ngần

Dịch về thêm chút si, sân.. thôi mà

Xuân về, đông lạnh đã qua

Trời xanh, nắng tỏa nhà nhà đều vui./.

 

 

 

TÌM VỀ KÝ ỨC QUÊ XƯA

(Kính tặng quê hương Cao Lao Hạ của tôi)

Đặng Văn Quang

 

Anh về cho em về theo

Để em tìm lại cảnh nghèo thuở xưa

Đi nơm, đi tát đi bừa

Trời nắng bừa vải, trời mưa cấy bàu.

Một thời khoai sắn, cháo rau

Lên non hái củi xuống bàu bắt đam

Về tìm ngọn gió nồm nam

Tre buồn kẽo kẹt râm ran ve sầu.

Lên rừng Ba trại hái dâu

Giăng lờ đồng cửa, đồng sau đăng nò

Tìm mùi rơm rạ sân kho

Đêm trăng đạp lúa trâu bò vòng quanh.

Về tìm mùi vị khoai thành

Mắm còòng mắm cáy, lúa mành, nếp râu

Về tìm lại bát canh hàu

Cá rô kho tộ, cá tràu kho rim.

Về tìm lại cái tổ chim

Rặt rặt, chiền chiện, tiếng bìm bịp kêu

Đi tìm lại sợi dây diều

Nối tuổi thơ với quê nhiều đắng cay.

Về tìm lại vệt đường cày

Mẹ cha lam lũ tháng ngày truân chuyên

Gió hờn nước trọt mái hiên

Mưa rơi bóng bóng, ướt miền tuổi thơ.

Xa rồi còn lại trong mơ

Xế chiều bóng ngả cứ chờ quê ơi!./.

 

 

DẤU XƯA

Nguyễn Hữu Đức

 

Tôi về lại bến Bàu ngang

Để tìm con Rạm, con Đam thuở nào

Những lần theo mẹ đi cào

Con Ngao, con Hến mùa vào nước hai.

Thế rồi cũng đến mùa khoai

Canh bầu Mẹ nấu cùng vài tía tô

Nhìn quanh Cha hỏi Mạ mô

Mạ đang lúi húi cho bò ăn rơm.

Qua quýt cũng gọi bữa cơm

Vội vàng Cha khoác cặp nơm ra rào

Mặt trời lấp ló đòn sào

Trống trường đã xổ trẻ ào các thôn.

Lam chiều khói tỏa mái rơm

Cảnh quê xưa thật êm đềm làm sao

Tháng năm thông thốc gió lào

Trên dàn bí đỏ cũng vào lúc tra.

Trái tròn mẹ cất chái nhà

Phòng khi giáp hạt đem ra để dùng

Ngày xưa gánh nước đôi thùng

Đường xa tít tắp lưng còng xưa ơi.

Tôi về tìm lại sân phơi

Của Hợp tác xã một thời gian nan

Tìm về ký ức thời gian

Tim cho trọn vẹn muôn vàn dấu xưa./.

 

 

BẦU TRỜI NGÀY XUÂN

Nguyễn Hữu Đức

 

Xuân về đẩy trời cao thêm

Trời cao như thể không gì cao hơn

Xuân về thay lá sầu đông

Màu hoa tím biếc xao lòng ai xưa.

Xuân về câu nói đong đưa

Chùm hoa tim tím như vừa tỉnh mơ

Ngày nào em mới như vừa

Mắt nhìn bẽn lẽn em chưa biết gì.

Thế rồi chợt giấc mơ chi

Lần đầu anh đến là khi em chờ

Thì ra xuân đến bất ngờ

Bầu trời xanh thắm bây giờ cao hơn./.

 

 

RA GIÊNG

Nguyễn Hữu Đức

 

Tết qua rồi lặng lẽ vậy sao em

Dư âm mùa xuân còn động trên lá

Cành và nụ sắp đến mùa cho quả

Tháng giêng rồi khắp các ngã chia ly.

Người xuôi tàu Nam, Bắc ra đi

Người bỉn rịn vẫy tay chào giã biệt

Có những tình yêu chưa tròn thắm thiết

Vẫn phải đành ly biệt những bờ vai.

Tuy thời nay không lo hạt lúa, củ khoai

Nhưng cũng tạo tần bát cơm, manh áo

Ra giêng rồi biết bao hoài bảo

Tết tới lại về cho nỗi nhớ nguôi ngoai.

 

 

SÁNG MÙA XUÂN

Nguyễn Công Tranh

 

Một buổi sáng Mùa Xuân

Yên lành và dịu ngọt

Lắng nghe con chim hót

Thơm ngát mùi hương hoa.

Thấy nhẹ nhõm lòng ta

Bình yên theo ngày tháng

Tiếng gió reo trong nắng

Cành hoa nhẹ nhàng đưa.

Một giọng hát say sưa

Mùa xuân vừa chạm đến

Đất trời như hoà quện

Mang nhịp sống thanh bình./.

 

 

NĂM TRÂU - VỊNH VẦN ÂU

Nguyễn Công Tranh

 

Một năm cày cuốc lại bắt đầu

Số mình đáng lẽ tuổi con trâu

Quanh năm hùng hục cày trả nợ

Lo ăn lo mặc, mãi chẳng giàu.

Số mình đúng là số con trâu

Suốt ngày cày kéo chẳng buồn rầu

Tối về ngon giấc, mơ đến sáng

Nghèo thì nghèo thật, chẳng lo âu.

Vẫn đàn, vẫn hát chẳng chán đâu

Đọc sách, làm thơ, vẫn cứ ngầu

Thể thao thể dục đều ham cả

Tuổi già đâu có dễ đến mau.

Cuộc sống ngày mai hãy nói sau

Hôm nay vẫn cứ đến cùng nhau

Đời này bao vui buồn được mất

Hãy cười lên cho tan hết u sầu .

 

 

NÓI VỚI GIÊNG HAI

Nguyễn Thu

 

Anh nói gì với tháng Giêng Hai

Để bóng ngã vệt dài bên ô cửa

Em lại muốn gặp nhau thêm lần nữa

Đến bên anh thắp lửa cháy môi tình.

Anh hôn gì sương sớm buổi bình minh

Mà óng ánh in hình đôi ta vậy

Sợ tan vỡ lúc mặt trời lên đấy

Từng giọt sương run rẩy đậu đầu cành.

Anh giỡn gì với làn gió mong manh

Để hờn giận tròng trành trêu mái tóc

Thổi ngang phố tháng Giêng lùa ngang dọc

Run bờ vai muốn khóc bởi lạnh lùng.

Anh giấu gì vào khoảng lặng mong lung

Phía xa ấy trập trùng cao núi thẳm

Em tìm mãi chỉ thấy màu mây trắng

Tưởng rằng anh mấy dặm nhíu môi cười.

Anh hát gì trẻ lại tuổi đôi mươi

Em mười tám cùng người say ngõ mộng

Mùa xuân chín bởi hương tình bay bổng

Nắm tay anh nhẹ bỗng chạm tháng Giêng

 

 

NÓI THẬT CHỚ CÓ TIN

Nguyễn Thu

 

Xa ngàn dặm nhắn về phương ấy

Ở nơi này biết mấy ủ ê

Biết rằng anh rất khó về

Nhưng em vẫn đợi... ngày về bên nhau.

Tháng Hai đến đượm sầu nhung nhớ

Mong đôi mình duyên nợ nha anh

Đêm nay sao mãi chòng chành

Trăng khuya vằng vặc xuyên mành ủi an.

Trăng hiểu em nhớ chàng ghê lắm

Đêm khuya dần rét đậm sương che

Nhìn sương em thấy anh về

Sương tan... anh mất... thê lê giọt buồn./.

 

 

MẸ YÊU

Lê Mai

 

Mội lần về với mẹ yêu

Như mùa xuân đến gió chiều miên man

Ra đi mắt mẹ chứa chan

Dõi theo con với muôn vàn lời yêu.

Tim con dâng ngọn sóng triều

Tinh hoa vũ trụ mẹ yêu quyện vào

Bao la hương vị ngọt ngào

Động trong tâm khảm xuyến xao nhớ về./.

 

 

MÌNH ƠI

Lê Mai

 

Tình ơi ...tình đã bay rồi

Mà sao năm tháng bồi hồi sầu đâu

Tím hoa trong gió tìm đâu

Vườn quê hương rắc cho đầu nhớ thương.

Bây giờ còn lại vấn vương

Ngân nga vọng khúc hội tường bể sông

Lều thơ đan trãi sưởi lòng

Sợi xuân vàng trải đem hong cõi tình.

Vườn thơ mặc sức hương trinh

Tình trăng mây nước cũng rình thế gian

Cuộc đời dù có gian nan

Dỏi theo người ấy mà chan chứa lòng.

Người ơi có ..ẻm không

Nắng xuân má thắm môi hồng ngát hương

Nhớ ai lòng dạ luyến thương

Để rồi hình bóng mãi vương vấn lòng./.

 

 

XUÂN QUÊ

Lê Mai

 

Ta về ngắm lại triền đê

Nẻo đường hoa nợ lòng phê nhớ về

Nắng vàng trãi lụa thiết tha

Đan xen mây gió tơ vương bốn bề.

Tình ta động mãi hồn quê

Dư âm bao tiếng vọng về bên ta

Duyên quê biết mấy mặn mà

Hồn quê thương nhớ thiết tha ấm nồng.

Mùa xuân bao ánh sắc hồng

Tuổi thơ ẩn dấu mà không nhạt nhòa

Sợi thương sợi nhớ ai pha

Từng con xóm nhỏ như là hôm qua

Mục đồng thông thả như vừa

Sau đê chiện hót trước đồng cò bay

Chân đất len lấm mà say

Đi xa lại nhớ ta hay quay về./.

 

 

MÙA HOA CẢI

Nguyễn Lâm

 

Mùa hoa cải em làm vòng nguyệt quế

Nhớ một thời giữa chúng mình hò hẹn

Giao ước cùng nhau có một lời thề

Chung tay hạnh phúc suốt cuộc đời.

Sau năm tháng nhạt nhoà đi nỗi nhớ

Em và anh đã hệ lụy chữ tình

Hương hoa cải trao vơi vào nỗi nhớ

Anh ở đâu xuân về mùa hoa cải./.

 

 

TRÁNH EM COVID

Trần Thị Liên

 

Tết này em chẳng đi đâu

Vì sợ covid nó bâu vào người

Nhưng nhà vẫn rộn tiếng cười

Tình thân gắn bó bên người anh em.

Ăn hình là việc chị em

Ăn nhậu là việc anh em bạn bè

Hè vui vì có tiếng ve

Xuân vui hội tụ bạn bè mới vui.

Sẽ chia mặn đắng ngọt bùi

Chúc nhau đôi chén mới vui cửa nhà

Thắp nhang ta lạy ông bà

Cầu cho năm mới mọi nhà an vui.

Cầu cho covid đẩy lùi

Dân an quốc thái niềm vui ngập tràn

Đào Mai cùng với hoa Lan

Các em bung lụa gửi ngàn sắc xuân.

Các anh em đến nhà mình

Trao xuân ngày tết trao tình yêu thương./.

 

 

ĐÓN XUÂN

Hoàng Hoa

 

Xuân về cây lá xanh tươi

Gió đưa thoang thoảng gọi người yêu thương

Xa quê bươn chải bốn phương

Xuân về ấm áp quê hương xum vầy.

Xua đi vất vã tháng ngày

Cùng cha cùng mẹ sum vầy đón xuân

Mai - Đào nở nụ tri ân

Tô thêm sắc thắm ấm nồng thiết tha.

Chúc nhau hạnh phúc mọi nhà

Nào cùng hát khúc tình ca ngọt ngào

Mong cho sức khỏe dồi dào

Đón xuân năm mới lộc vào ấm no./

Chào mùa xuân chào thân ái./.

 

Nguồn bài viết: Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip