Chào xuân Nhâm Dần 2022

07:10 - 15/01/2022

Chùm thơ chào xuân Nhâm Dần 2022 của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

Chào xuân Nhâm Dần 2022

Lời dẫn của anh Nguyễn Hữu Đức: Cứ mỗi độ Xuân sang, năm cũ qua đi, năm mới đến với bao niềm ước vọng mong mọi điều tốt đẹp đến với mỗi nhà, mỗi người. Mùa xuân đến cây cối đơm bông, kết trái tô đỉêm cho mùa xuân thêm rực rỡ. Lòng người cũng vậy mong cho những đổi thay nhiều hơn, tốt hơn năm cũ.

Năm mới cũng là dịp để Người thân về với người thân, gặp gỡ bạn bè, anh em gần, xa có điều kiện kể cho nhau những buồn – vui mà mỗi người sống và lăn lộn cùng bát cơm, manh áo. Dịp để vun đắp thêm tình cảm thiêng liêng vốn có của TÌNH NGƯỜI - TÌNH QUÊ trong mỗi một chúng ta.

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022 đã đến: Nhóm HAI LÚA làng Cao Lao Hạ xin trân trọng giới thiệu những tâm tư, tình cảm trong mỗi một thành viên của nhóm khắc họa thành cụm thơ HAI LÚA với tựa đề:

 

HAI LÚA CHÀO XUÂN 2022

Năm mới xã nhà vạn sự an

Thiên tai dịch giã sạch không còn

Mùa màng, thủy sản tăng năng suất

Trên dưới – xóm làng nghĩa chứa chan.

Trân trọng cám ơn./.

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

 Lê Quang Quý

 

Tân Sửu cuồng phong bầy "biến thể" *

Nhâm Dần rực lửa chúng tan thây

Sơn hà mở cửa giang tay đón

Đất nước giao thương rộng cánh bay

Lối cũ lỗi thời lùi dĩ vãng

Cách tân thích ứng thế thời nay

Năm châu hoà khí thay xung đột

Bốn bể bình yên tái dựng xây./.

 

(*) Biến thể Covid 19

 

CHỈ TẠI COVID

 

Hẹn! Đã bao lần lỗi hẹn

Chờ! Đã bao dịp mong chờ!

Đợi dịp hàn huyên buổi xế tà

Đợi hè! Hè vẫn chỉ mình ta

Đợi qua Thu lại! Ngờ như đã...

Đợi mãn đông chăng! Vẫn cứ là...

Đợi mãi sợ rồi tâm sẽ nản

Đợi hoài nghĩ sẽ mộng dần xa

Đợi tin! Tin chắc đời không phụ

Đợi đến xuân tân! Có thể mà!

 

 

TẾT VỀ NHỚ MẸ

Lưu Bá Minh

 

Sáu năm rồi Mẹ về với Ba

Sáu năm Mẹ trở lại Quê nhà

Nơi Lăng Mộ âm phần xum tụ

Tết lại về Con nhớ Mẹ diết da.

 

Cao Lao ơi mãnh đất ông Bà

Ướt vạt đất nước mắt Mẹ ta

Khét mồ hôi một đời lăn lộn

Gánh Càn Khôn quạy ước mơ xa.

 

Xuân Nhâm dần con tròn 73

36 năm Cháu vắng hơi Bà

Chừng ấy năm con mồ côi mẹ

65 năm thèm (lắm) tí Tình Cha.

 

Trái Đất ơi dừng vòng quay nhé

Cho ta tìm lại ngày tuổi trẻ

Cùng Cháu Con Quà biếu Ông Bà

Hái lộc già...! Ông kể Cháu nghe./.

 

 

KỂ CHUYỆN NĂM ĐẠI DỊCH

Đặng Văn Quang

 

Tân Sửu ra đi Nhâm Dần đến

Bùi ngùi tiễn biệt bao thương mến

Một năm dịch dã đầy khó khăn

Hoạn nạn lòng người thêm cố kết.

 

Ta chào năm Hổ đầy ước mong

Con dân đoàn kết chung một lòng

Đẩy lùi biến chất cùng biến thể

Kiên trì,thích ứng để hoá rồng.

 

Năm Trâu phát lộ biết bao điều

Đau khổ lòng người lại thêm yêu

Nắm tay đoàn kết chung hoạn nạn

Dân- Đảng bên nhau thật yêu kiều.

 

Vi rút Biến thể thật tiêu điều

Biến chất, quan tham lũ nghiệt iêu

Ăn trên nỗi đau, muôn đồng loại

Kết bè kéo cánh, chúng làm liều.

 

Vượt lên tất cả nỗi đau thương

Áo trắng hành quân ra chiến trường

Trắng đêm, trắng cả từng giấc ngủ

Canh từng nhịp thở, chẳng hề buông.

 

Lính trẻ lính già sát cánh nhau

Thức cho dân ngủ suốt đêm thâu

Đi chợ giúp dân nào ai hiểu

Giữ hồn tro cốt, vợi nỗi đau.

 

Dân Việt muôn nơi thật mặn nồng

Bát gạo, bó rau, vạn tấm lòng

Mừng gói An sinh qua ô cửa

Tiếp nguồn năng lượng buổi long đong.

 

Thất thủ thôi rồi, về quê thôi

Dặm dài đường bước có bao người

Tiếp cơm, tiếp nước lo chốn ngủ

Đại dịch khơi dậy những tình người.

 

Quê ơi! Ôm ấp những mảnh đời

Đại dịch tan tác những vành nôi

Về lại xóm làng trong tay mẹ

Cách ly vẫn nồng ấm hồn người.

 

Tự hào thay, Doanh nghiệp Công ty

Vừa phải sản xuất vừa cách ly

Gắng gỏi vươn lên trong đại dịch

Mạch nguồn nuôi sống, buổi lâm nguy.

 

Ngoái lại năm Trâu thật đau lòng

Thương đời, thương nước, xót non sông

Mấy chục ngàn người thành tro bụi

Bạn bè anh em mặt cách lòng.

 

Niên cùng tháng tận ngỏ đôi lời

Xuân về ứa lệ nước mắt rơi

Cầu mong năm mới, đời lại đẹp

Đất nước yên bình trải muôn nơi.

 

 

 

XUÂN VỀ

Nguyễn Danh Lợi

 

Xuân về đất nước trổ cờ hoa

Khó khăn, côvid đẩy lùi xa

Nhà nhà hân hoan vui đón tết

Làng Hạ quê ta vọng hồn ca.

 

Xuân về trên khắp nẻo gần xa

Nô nức chào đón khúc giao hòa

Cùng nhau kết nối vòng tay lớn

Nhân loại chan hòa khúc tráng ca.

 

Xuân về ký ức cả năm qua

Gác lại lo toan khắp mọi nhà

Vạn người đèo nhau về quê tựa (dựa)

Thôi, về đón tết lễ mẹ cha.

 

 

 

CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÂM DẦN

Nguyễn Hữu Đức

 

Nhâm Dần đã đến thật rồi đây

Tân Sửu năm rồi nặng nề trôi

Trông chờ mong đợi Covid hết

Để bao chuyến đò nối duyên tơ.

 

Nhâm Dần đã dến mọi người ơi

Năm mới vui vầy khắp mọi nơi

Trẻ em vui vầy khoe áo mới

Già trẻ, gái trai hồ hỡi vui.

 

Nhâm Dần chắc chắn nụ cười vui

Cô gái cười tươi nét xuân thời

Rạng rỡ chàng trai cùng sánh bước

Tay nắm chặt tay mặt rạng ngời.

 

Hổ quý cung kính chúc mọi người

Tình yêu, sự nghiệp vẹn cả đôi

An khang, thịnh vượng luôn như ý

Đón chào năm mới luôn tươi cười./.

 

 

 

DẤU XƯA

Nguyễn Thu

 

Lời đầu năm em nói với ngày xưa

Để nhóm lại chút ấm lòng thuở ấy

Thời gian già nua nhưng tình em vẫn vậy

Chẳng thể nào quên lúc hồi hộp chờ ai.

 

Em thức thâu đêm đâu có thấy đêm dài

Nỗi khát khao chưa thoả lòng uống cạn

Ăn dở đêm xuân để lòng thơm vô hạn

Đến bây giờ vẫn trẻ lắm xưa ơi.

 

Trời sương mù em vẫn giãi ra phơi

Hơi thở ấm cho tan luồng gió lạnh

Em thương em lúc một mình cô quạnh

Lại nhen từng con chữ gửi về xưa.

 

Mong lại một lần hẹn đón chờ đưa

Ta lại cùng chung nhau nhịp thở

Như buổi đầu con đò bỡ ngỡ

Neo đậu bến tình xưa nhé xưa ơi./.

 

 

TẾT VỀ NHỚ MẸ

 

Tết cận kề... tôi nhớ Mẹ quá thôi

Nhớ ngày xưa trong vòng nôi thơ bé

Là quãng đời chưa từng rời xa Mẹ

Rất bình yên hạnh phúc bởi gia đình.

 

Ngày Mẹ mất đất trời bổng chông chinh

Tôi nức nghẹn vì mình vĩnh biệt Mẹ

Mẹ thương tôi... ôm ấp như đứa trẻ

Mẹ là biển trời luôn che chở cho tôi

 

Tôi mất Mẹ giờ thành đứa trẻ mồ côi

Dù mồ côi tuổi đời chiều bóng hạc

Nhưng trong tim tiếng (Mẹ) luôn khao khát

Ước mong một lần... Mẹ ôm chặt vào long

 

Hỏi thế gian... có ai bán Mẹ không.?

Để tôi được gọi Mẹ nhiều làn nữa

Để Mẹ cùng tôi sum vầy bên bếp lửa

Ngắm Mẹ cười... cho vơi bớt nỗi nhớ thương.

 

Tôi mong lắm nhưng biết làm sao hơn

Ngày cuối năm mọi người về đón tết

Nhìn mọi nhà sum họp trong đoàn kết

Còn riêng tôi... một bóng lẻ bên đời.

 

Chơ vơ quanh quẫn chỉ mình

Soi vào đá cuội...Lặng thinh kiếp người

Ai đi hết cuối dốc đời

Riêng tôi...nửa đoạn... ngậm ngùi buồn không?./.

 

 

 

TÌNH KHÚC CUỐI ĐÔNG

Lê Mai

 

Nắng buông gợi những yêu thương

Đông còn lưu luyến để nhường xuân sang

Không còn bấc lạnh ngỡ ngàng

Chào xuân cùng với nắng vàng hương say.

 

Xuân về sắc cảnh đổi thay

Cánh chim én nhỏ liệng bay hiên nhà

Cây xanh chồi biếc lộc hoa

Gom yêu thương gửi chan hoà cỏ cây.

 

Giọt sương điểm cánh hoa gầy

Gió ru nhè nhẹ làm ngây ngất lòng

Mùa sang toả ngát mênh mông

Cho niềm hạnh phúc mình hồng mãi nha.

 

Xuân về tô điểm mặn mà

Sắc hương diễm lệ như là giấc mơ

Tình xuân âm áp vô bờ

Để ai thêu dệt vần thơ ấm nồng.

Thôi thì tiễn biệt ngày đông ./.

 

 

TÌNH XUÂN

Khánh Nguyễn

 

 

Đón chào năm mới dạ trào khơi

Sắc thắm hồng tươi tỏa ngát trời

Chỉ tiếc thế thời sao biến thể

Cầu mong sự thế rạng muôn nơi

 

Phúc ban nhân loại đầy không hết

Lộc hưởng người người chẳng thể vơi

Để cho Xuân sang đầy tươi sáng

Tết về năm mới một năm Tươi./.

 

Tác giả : Nguyễn Hữu Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip