Chào xuân Tân Sửu

08:13 - 01/02/2021

Chùm thơ đón chào xuân Tân Sửu của con em làng Cao Lao Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức tập hợp và giới thiệu

Chào xuân Tân Sửu

Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Mùa Xuân đã về, Tết cũng đã đến bao nỗi nhọc nhằn, lo toan cuộc sống cũng đã dần khép lại. Khép lại một năm biết bao biến cố rủi ro, bao tai ương lũ lụt; dịch bệnh rồi cũng qua đi, trả lại cho quê hương đất nước dù chưa được thanh bình như lòng người hằng mong ước nhưng cũng tạm thời để lặng quên đi.

Mùa xuân đã đến: Với những mỏi mòn ngóng trông của người thân ở quê hương chờ những đứa con, người thân đi làm ăn mưu sinh ở xa trở về quê đón tết cùng gia đình. Trong muôn vàn chờ đợi ấy vẫn có những người con quê hương khắc khỏai nhớ mong nhưng điều kiện không về được, cũng nhiều hoàn cảnh một chốn đôi quê phải cân; đong; đo đếm chi ly để có chuyến hành hương thật trọn vẹn gói ghém chu toàn cho cuộc sống sau tết. Nỗi nhớ, niềm thương sự thông cảm, lòng bao dung trong những ngày tết sẽ là động lực động viên nhau trong cuộc sống.

Có những nỗi nhớ chỉ để trong lòng, ấp ủ bấy lâu để mỗi mùa xuân về lại bừng lên thành những lời tâm sự cùng bè bạn bốn phương cho nhẹ lòng người đi xa và vơi bớt nỗi nhớ nhung của người ở nhà.

Nhân dịp Xuân Tân Sửu sắp đến Hữu Đức xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của con em làng Cao Lao Hạ trên mọi miền đất nước đã nói lên nỗi lòng mình trong những ngày cuối cùng của năm Canh Tý với tựa đề: CHÀO XUÂN TÂN SỬU.

SANG NĂM MỚI TÂN SỬU xin trân trọng gửi đến toàn thể bà con của làng Cao Lao Hạ trên mọi miền đất nước bước sang năm mới luôn dồi dào sức khỏe; đầm ấm, yên vui và hạnh phúc.

 

 

ĐÀO VÀ MAI

Lê Quang Quý

 

"Đào thắm nụ hồng bung khai tết

Mai vàng đài biếc nở nghênh xuân".

Đông tàn xuân chớm non sợi nắng

Đào điểm trang môi thắm nụ hồng

Khéo phô dáng vóc hương nồng

Lên đường xuôi ngược kịp mong dâng đời.

Mai hớn hở én đưa thiệp báo

Vội lộng ô mình khoác hoàng bào

Phượng rồng lộng lẫy thanh cao

Trấn Nam dạo Bắc lộc trao trăm miền.

Khai xuân vốn bén duyên muôn thuở

Đưa lộc phúc rạng rỡ bao nhà

Xuân về trăm sắc ngàn hoa

ĐÀO - MAI hồn cốt mãi ta tôn thờ./.

 

 

MẸ

Lê Quang Quý

 

Xuân đã kề cạnh cửa

Nhớ bóng mẹ ta xưa

Để đủ đầy cái tết

Cố lặn lội sớm trưa.

Rét ngọt mưa phùn buổi cuối đông

Liêu xiêu bóng Mẹ đổ trên đồng

Tờ mờ lật đật theo phiên chợ

Chạng vạng lặn mò khắp nẻo sông.

Trưa bửa bát lưng xơi dạ ấm

Đêm nằm thân mỏng ủ tình nồng

Đàn con đủ lớn bay muôn nẻo

Năm hết xuân về mắt dỏi trông./.

 

 

XUÂN NHỚ MẸ

Lưu Bá Minh

 

Xuân về hối hã giữa quê ta

Quay quắt lục tìm bóng Mẹ Già

Quyển trong hương trầm nghi ngút tỏa

Trời cao hiền hiển bóng Mẹ - Cha.

Con đang lục tìm kỷ niện xưa

Gánh hàng Chợ Xuân Bánh và hoa

Nụ cười mẹ sáng bừng góc chợ

Buồn nhớ hoa lòng héo hắt qua.

Đứng ngẫn bưng khuâng man mác đa

Bà trùm cung ứng bách hóa mà

Hai sập hàng tết Mẹ trích trữ

Vì tết, no, đủ mẹ tung ra.

Kháng chiến chín năm tan nát nhà

Đau xót oán hờn cũng lùi xa

Sáng xuân , ngắm trộm Giai yêu mẹ

Con hay hoang tử tết ...tết... qua.

Con đã bảy hai xuân rồi mẹ

Ba sáu năm rồi mẹ đi xa

Tết về thiếu mẹ, xuân biên ải

Mẹ hiểu lòng con lạnh diết da.

Con lớn Mẹ thầm ước mơ xa

Chiến tranh qua mau trở lại nhà

Cho xuân đoàn viên hoa lòng mẹ

Cho con được tìm hơi ấm cha.

Ai hay xuân đó biệt quê nhà

Cũng là xuân đó Bác đi xa

Sục sôi, hiệu triệu... Thơ xuân bác

... “Tiến lên toàn thắng ắt về ta”

Mẹ ơi !!!

Con chìm trong biển kỷ niệm xưa

Nhớ Mẹ thương Cha xuân thiếu...thừa

Ôm bó hương lòng nhìn phía chợ

Ngắm ngắm ...Mẹ cười... nhớ tuổi hoa./.

 

 

XUÂN

Đặng Văn Quang

 

Biêng biếc trên cành một nụ XUÂN

Áo mới em tôi thật gợi tình

Nắng vàng lả lướt vờn sương mỏng

Chợt thấy lòng say ngây ngất XUÂN.

Thả bước hồn phiêu trong tiết XUÂN

Mơn man gió thoảng ánh bình minh

Tóc xõa bở vai làn áo mỏng

Em đến bềnh bồng, trong gió XUÂN .

Khuất nẻo Đông tàn để chớm XUÂN

Trời xanh én lượn, nắng lung linh

Má Hồng môi đỏ, trời nghiêng ngó

Hoà quyện đất trời, đó nàng XUÂN .

Ngàn năm vũ trụ vẫn lai XUÂN

Xuân đến, Xuân đi thật vô tình

Kiếp người Xuân chỉ lai một thuở

Nên cứ ngậm ngùi nhớ thuở XUÂN./.

 

 

MẠ ƠI

Đặng Văn Quang

 

Tết về con nhớ mạ vô cùng

Nhớ mạ ngồi bên nồi bánh chưng

Chân vẫn còn lấm bùn chiều tối

Lúi húi lom khom lửa bập bùng.

Tết về con nhớ mạ vô cùng

Khuôn vành nón lá vẫn đóng khung

Kẻo kẹt nghiêng nghiêng nơi trày đạp

Quần mạ ống xăn ống để chùng.

Mạ ơi con nhớ mạ vô cùng

Mây vàng quanh quẩn độộng hòn Bung

Tưởng như thấy dáng hình bóng mạ

Tỉnh ra chợt thấy dạ não nùng.

Mạ ơi con nhớ mạ vô cùng

Tết về con nhớ mạ thiệt hung

Đất khách quê người mắt đẫm lệ

Nỗi nhớ đầy vơi thiệt lạ lùng.

Ngoái nhìn quê Hạ ở cuối trời

Thắp nén nhang lòng nhớ mạ tôi

Nấm đất cỏ vàng chờ hương khói

Nhớ mạ thắt tim dạ rối bời./.

 

 

MƠ XUÂN.

Nguyễn Hữu Đức

 

Xuân đến thật rồi chẳng phải mơ

Chồi xanh, lộc biếc nụ đơm hoa

Heo may chưa dứt nên đành ước

Gà con chiêm chiếp, mẹ mái mơ.

Vườn ai tô điểm non lộc biếc

Đàn én lã lơi lượn lờ qua

Đất trời thông thả chan hòa nắng

Xuân về nắng sớm trãi nõn nà.

Lất phất lướt nhẹ làn sương sa

Vài đôi trai gái dắt nhau bước

Mắt liếc trao tình tựa tranh thơ

Xuân đến thật rồi chẳng phải mơ./.

 

 

MÙA ĐÔNG ĐÃ CẠN

Nguyễn Hữu Đức

 

Cuối cùng cũng cạn mùa đông

Bầu trời hững nắng má hồng em khoe

Con chim sáo hót đầu hè

Lũy tre xào xạc bờ đê nắng chiều.

Quê hương ngàn dặm thân yêu

Đường xa tít tắp phiêu diêu lối về

Đông ơi ta nhớ lắm ghê

Chăn trâu, cắt cỏ, triền đê thả diều.

Thế rồi cũng cạn mùa đông

Xuân về ấm áp nụ hồng, đào, mai./.

 

 

ĐÔNG QUA, XUÂN ĐẾN

Phan Xuân Trọng

 

Có lẽ ngày mai nắng hửng rồi

Xin đừng mưa nữa.. ngớt đi thôi

Cho em bé nhỏ hòa trong nắng

Xúng xính váy màu, chúm chím môi.

Xuân đã về chưa nắng hửng đồi

Trời xanh én liệng cánh song đôi

Thuyền ai khe khẽ lắc lư sóng

Nghiêng nhẹ lưng mềm thả tóc trôi.

Vẫn biết đông tàn, xuân đến thôi

Cho muôn hoa nở, nụ đâm chồi

Dập dìu ong bướm tìm hoa thắm

Vạn vật chuyển mình tiết sinh sôi.

Xuân đến, đông qua đỡ lạnh rồi

Dẫu còn đâu đó chút mưa rơi

Bốn mùa luân chuyển ngàn năm thế

Vũ trụ xoay vần phải thế thôi./.

 

 

HÓNG XUÂN

Lê Mai

 

Ai xa cùng nhớ quê nhà

Hóng xuân dần tới mẹ cha ngóng chờ

Nhớ bao ký ức tuổi thơ

Mênh mang kỷ niệm mọng mơ ghim đầy.

Đông còn vương níu ngất ngây

Khuông trời giá lạnh hây hây gió lùa

Hóng chờ nắng trãi lung linh

Để đàn én liệng hoa xinh xuân về./.

 

 

DÁNG XUÂN

Lê Mai

 

Đông đang quay gót thật rồi

Muôn hoa đơm nụ nẫy chồi lộc xanh

Heo may xao xuyến chưa đành

Đông còn quyến luyến buông mành ước ao.

Dáng xuân quá đổi ngọt ngào

Ngàn hoa tô điểm xôn xao đất trời

Từng đàn én lượn lã lơi

Ung dung thả dáng lưng trời hoan ca.

Nắng xuân lan trãi đậm đà

Mưa xuân lướt nhẹ thật là dễ thương

Tình xuân mật ngọt tỏa hương

Nắng xuân kiều diễm khiêm nhường đài trang./.

 

 

TÌNH XUÂN

Lê Mai

 

Xuân nhẹ bước hoa đầy ước mộng

Gió lay chiều ai ngóng chờ xuân

Sắc xuân ấm áp ngọt ngào

Sương xuân mờ ảo khát khao đất trời.

Thả bước xuân về đông ngủ yên

Gió may se lạnh nắng liền chân mây

Tóc xuân buông xõa vai gầy

Môi xuân xáo động ngất ngây nụ chồi.

Ngàn năm xuân đến lại xuân đi

Ánh xuân chìm đắm tuổi xuân thì

Mắt xuân vương níu biển trời

Tình xuân tha thiết đầy vơi lòng người./.

 

 

C H Ầ M C H Ậ M X U Â N V Ề

Lưu Minh Hải

 

Đã nghe hơi ấm lò dò

bên hè cái đụn co ro đâu rồi?

sáng nay rót chén trà khơi

hương xuân lãng đãng rơi vào mênh mông!

én đưa tin báo hội xuân

gà con mổ nắng ngoài sân nô đùa.

sắc xuân thêu trắng vạt ngò

ửng hồng đôi má những cô chưa chồng.

bên hiên nhú mấy cánh hồng

môi xuân chúm chím ai hong phơi tình.

là đà vài sợi nắng xinh

vắt qua bờ dậu kéo xuân về nhà.

rộn ràng phơi phới thi ca

phết vài nét bút lên tà áo xuân./.

 

 

TÌNH XUÂN

Nguyễn Thu

 

Em tìm về với ký ức ngày xưa

Khi cơn nắng xua mưa còn rả rích

Bầu trời xanh trả lại màu ngọc bích

Mây thôi buồn khung tỉnh mịch vừa tan.

Gió chiều nay thổi nhè nhẹ miên man

Như thức tỉnh nhành lan chưa hé nụ

Xuân đến rồi sao vẫn còn mê ngủ

Dậy ươm hương khoe bụ bẩm duyên thời.

Cõi âm u đã chôn mấy mùa trôi

Nhuỵ khép chặt ong mời không lay động

Ngàn sắc hoa lung linh bên nhịp sóng

Thiên đường yêu mở rộng cánh cửa chờ.

Có nghe chăng tiếng gọi tình thi thơ

Triền ái mộ hai bờ yêu xúc cảm

Bóng xuất hiện của chàng trai lịch lãm

Trước thềm xuân chốc chạm gõ tim hồng.

Anh đuổi đi những năm tháng bão giông

Rót men đầy cuồng phong đang say khát

Ôm em vào trong biển lòng dào dạt

Biến ngõ buồn phiêu bạt hoá thành quên./.

 

 

KHAI BÚT ĐẦU NĂM.

Nguyễn Thu

 

Mệt mỏi rồi sao không nghỉ đi thôi

Năm mới đến nên vui cười lên chứ

Phải hoạ thơ nồng nàn thật tình tứ

Bút đây rồi... viết thử đi xem nào.

Đừng than mệt ...tâm sẽ lại hư hao

Đừng nói buồn... tim lại trào lệ huyết

Năm mới đến xua nỗi sầu giã biệt

Cố lên nào đừng nằm miết dậy đi.

Vào facebook hoạ vài khổ đường thi

Thất ngôn tình hay gì gì cũng được

Mà phải nhớ là không viết như trước

Cứ buồn hoài não ruột đến sợ ghê.

Hoạ một bài tình thơ thật ngô nghê

Có mùa xuân đang về khoe sắc thắm

Viết một câu chuyện tình cho say đắm

Mặc kệ đời ...cứ thế ta ẩm ương./.

 

 

XUÂN VỀ

Hoàng Hoa

 

Em đã nghe tiếng xuân về trước ngõ

Hương nồng nàn tinh khiết muôn loài hoa

Tiếng bầy chim vui ríu rít gọi bạn

Trên cành Đào chúm chím những nụ hoa.

Trước sân nhà vườn rau non mơn mợn

Bao nụ cười cứ rạng rỡ trên môi

Trời trong xanh, nắng vàng như vẫy gọi

Lòng náo nức dòng người như trẫy hội.

Em lắng nghe cả đất trời xao động

Gió xuân về mang tiếng vọng mùa yêu

Ấm vòng tay để xóa hết cô liêu

Cùng ngập tràn chào mùa xuân đã tới./.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip