Anh chị Lê Quang Quý (ảnh Facebook)
Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Chùm thơ tết của Lê Quang Quý tiên sinh Trưởng nhóm Hai Lúa xuất xưởng vào sáng 30 tháng chạp
Chùm thơ Tết. Thật hay và xúc động tuy Tiên Sinh đã là (thất thập cổ lai hy) nhưng những nét rồng bay trong thơ xuân của tiên sinh luôn đưa chúng ta về nguồn cội, một thời xa xưa gắn với hiện tại. Làm cho mỗi một chúng ta có cảm nhận NĂM HẾT TẾT ĐẾN vẫn rảo rực như thuở đôi mươi.
Cám ơn Tiên Sinh..
Trân trọng giới thiệu cùng toàn thể bà con gần xa cùng vui với niềm vui của Quang Quý tiên sinh trong những này xuân về.
CÂU ĐỐI TẾT QUÝ MÃO
TIỄN NHÂM DẦN, MỌI MUỘN PHIỀN LIỀN NGAY XUA KHỎI NGÕ
NGHÊNH QUÝ MÃO , BAO HOAN HỶ CHÓNG VÁNH RƯỚC VÀO NHÀ
TẾT
1.
Hổ hết nhiệm kỳ Mão thế chân
Nơi nơi háo hức lễ nghênh tân
Người xe nhộn nhịp, cờ hoa rợp
Khéo lão mãn thời ngậm tủi thân
Tết đến cháu con lại tụ quần
Lòng thành lễ mọn tiến tiền nhân
Nếp xưa truyền thống ngày thêm rạng
Trọn đạo gia phong chốn cõi trần
3.
Khoảng lặng giao hoà chuông vọng ngân
Thiêng liêng thời khắc đất chuyển vần
Lời hay ý đẹp muôn điều chúc
Năm mới an bình bội lộc xuân
HOA GIẤY
Lộng lẫy bốn mùa Họ tộc Em
Phong sương nắng hạn nụ đua chen
Đa nghi thiên hạ xưng rằng " GIẤY"
Trông phận ngó đời ngẫm sự xem
Thời buổi nhiễu nhương lẫn trắng đen
Soán ngôi một khắc kiếp sang hèn
Hào quang trông đấy ai rằng chắc
Bạch nhật thanh thiên ngẩng mặt xem?
GIÓ ĐÔNG VỀ
Gió đông về
Hơi lạnh lùa giăng phủ
Lá úa tàn
Lả tả giữa trời khuya
Đời ủ ấm
Những nụ hồng trong giá
Đợi xuân về
Bung nụ thắm sắc hoa.
GIAO MÙA
Thu tới, Thu đi nhẹ gót mềm
Quàng làn sương mỏng lượn qua êm
Mang theo vạt nắng nồng đang mãn
Xách tới làn heo buốt tiếp thêm
Hớn hở Hoạ mi bừng khắp phố
Dửng dưng Mai trụi nép rìa thềm
Buồn lo đông sẽ thời băng giá
Nụ mộng mơ xuân ngóng mỗi đêm.