Chùm thơ của anh Lê Quang Nhân

03:54 - 19/07/2015

Tặng Lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân ngày thành lập 20/7 và các đồng đội nhập ngũ năm 1977 Công an Bình Trị Thiên

 

 

NIỀM TIN

Kính tặng: Lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân ngày thành lập 20/7

 

Có những phút giây một còn một mất

Sự bình yên  ai biết trước bao giờ

Có những tâm hồn sáng trong như ngọc

Chút mềm lòng bỗng hóa vàng thau

***

Thiện ác đó vẫn còn xen lẫn

Trên đường đời còn lắm bon chen

Đổi trắng thay đen phép màu ai hiểu

Cần có trái tim nhân hậu cho đời

 ***

Những mưu mô tội ác tày trời

Những oan sai dễ gì ai biết

Súng không nổ vẫn có người ly biệt

Trước bàn tay nham hiểm bạn- thù

***

Những viên đạn bọc đường ngọt như lời ru

Những đam mê tiền, vàng, gái đẹp

Những khát vọng giàu sang bổng lộc

Cứ bủa vây giăng lưới vô hình

***

Trước bão đời Đảng gọi tên anh

Người Cảnh sát giữ gìn lẽ sống

Lấy chân lý vì dân làm trọng

Không chuyển lay trước cám dỗ tầm thường

***

Tổ quốc yêu ơi! hai tiếng thiêng  liêng

Nguyện trọn đời một lòng theo Đảng

Giữ bình yên cho tình yêu lẽ sống

Sáng mãi niềm tin người Cảnh Sát Nhân Dân./.

 

 

VỚI ĐỒNG ĐỘI

Kính tặng đồng đội nhập ngũ năm 1977 Công an Bình Trị Thiên

 

Nhớ ngày nào mười tám đôi mươi

Tuổi hồn nhiên vô tư quá độ

Từ miền quê đi lên thành phố

Khoác lên mình bộ quân phục vàng tươi

***

Nhớ ngày nào mười tám đôi mươi

Bạn cùng tôi vào Nam ra Bắc

Đứa an ninh, đứa học trường Cảnh sát

Vỗ về nhau những ước vọng tương lai

***

Ngày ra trường mỗi đứa mỗi nơi

Huế, Nam đông, Bình điền, Hướng hóa

Triệu hải, Triệu phong, Đông hà, Quảng trị

Tuyên hóa, Ba đồn, Đồng hới, Lệ ninh

***

Ngày lại ngày, tiếp bước cha anh

Giữ vững an ninh, tuần tra biên giới

Những cánh chim bay không biết mỏi

Giành cho mình thử thách gian nan

***

Ta tìm về ký ức thời gian

Của một thời bao cấp, quá độ

Phụ cấp mấy đồng không đủ tiền dạo phố

Sắn, Mỳ, Khoai ăn đủ ấm lòng

***

Ta quen rồi giá rét mưa đông

Bộ quân phục mặc không đủ ấm

Như bóng với hình dõi theo đối tượng

Phá án, lập công bắt chúng quy hàng

***

Ta tìm về ký ức thời gian

Ngoảnh lại ba mươi tám năm đằng đẵng

Khóa bảy bảy tình sâu nghĩa nặng

Ta về đây tình nghĩa sắt son

***

Rồi hôm nay đứa mất, đứa còn

Đồng đội nhìn nhau với bao bịn rịn

Tự hào thay cùng hai tướng lĩnh(*)

Chung niềm vui khúc hát ân tình./.

 

(*) Thiếu tướng Từ Hồng Sơn Giám đốc CA Quảng bình

      Trung tướng Hồ Thanh Đình Phó tổng cục trưởng Tổng cục VIII Bộ CA

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip