Chùm thơ của anh Nguyễn Xuân Trường

15:39 - 14/03/2016

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

 

Nguyễn Xuân Trường, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam; Sinh ngày: 06-5 -1952 tại Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Hiện nghỉ hưu tại quê nhà, xã Hạ Trạch, Bố Trạch. ĐT 098 203 3294

Thơ in chung: Hương sắc Cao Lao: Tuyển chọn Tập 1: NXB Hội Nhà văn; Tuyển chọn Tập 2: NXB Thuận Hóa

 

 

 

Nỗi niềm

 

      Buồn vui ở chốn hương quê

Bâng khuâng trong dạ nhớ về ngày xưa.

      Thân cò cõng nắng đội mưa

Bóng cha dáng mẹ sớm trưa tảo tần.

      Sớm chiều dưới mái nhà tranh

Chắt chiu hạt gạo để dành con thơ.

      Cả đời chỉ có ước mơ

Đưa con đến được bến bờ vinh quang.

 

 

Gửi người chiến sĩ đảo xa

 

      Bâng khuâng ở chốn quê nhà

Nhớ người chiến sĩ đảo xa kiên cường

      Ngày đêm canh giữ biên cương

Biết bao gian khổ dặm trường ngoài khơi

      Kẻ thù còn đó anh ơi!

Đừng cho chúng nó vào nơi đảo nhà

      Biển trời Tổ quốc của ta

Quyết tâm giữ trọn khúc ca khải hoàn

      Non sông đất nước vẹn toàn

Có dân có Đảng ngập tràn niềm vui.

28-6-2014

 

 

Võ Nguyên Giáp Đại tướng của nhân dân

 

Trời báo trước bằng cơn bão lớn

Đất gào lên vì mất anh hùng

Người con đức độ kiên trung

Song toàn văn võ bao dung qua đời.

 

Sống khôn làm rạng ngời đất nước

Thác thiêng nâng nhịp bước quê hương

Sinh thời khói lửa gió sương

Tim hồng nhuộm đỏ yêu thương nồng nàn.

 

Lúc nhỏ nghe luận bàn việc nước

Lớn lên theo nguyện ước cha anh

Làm thầy dạy sử Đô thành

Mở đường lập nghiệp xây nhanh cơ đồ.

 

Giặc đến theo Bác Hồ kháng chiến

Được Người giao rèn luyện Quân cơ

Ba tư chiến sĩ dưới cờ

Thề đưa đất nước đến bờ vinh quang.

 

Nhật, Pháp đã đầu hàng cách mạng

Cả non sông rực sáng cờ bay

Việt Nam đất nước từ nay

Tuyên ngôn độc lập trong tay Bác Hồ.

 

Nhưng Pháp vẫn mưu đồ đen tối

Kéo quân vào gây tội lần hai

Chín năm kháng chiến lâu dài

Làm nên lịch sử tượng đài Điện Biên.

 

Hiệp định tạm hai miền đất nước

Nhưng nhà Ngô lại rước Mỹ vào

Miền Nam kháng chiến gian lao

Núi sông nhuộm đỏ máu đào nhân dân.

 

Trung ương Đảng thiên thần sáng tạo

Đại tướng tài thông thạo chiến tranh

Vẫn dùng sức mạnh nhân dân

Đánh giặc cả ở rừng xanh đồng bằng.

 

Thua trận Mỹ hung hăng tuyên bố

Đưa miền Bắc chế độ đá xưa

Thủy lôi bom đạn như mưa

Ngày đêm trút xuống Mỹ chưa muốn dừng.

 

Hà Nội đã tưng bừng thắng lợi

Khắp năm châu ca ngợi chúng ta

Hoan hô Đại tướng tài ba

Trên không thắng lợi quân ta anh hùng.

 

Và hiệp định cuối cùng đã ký

Định thời gian cho Mỹ rút đi

Ních Xơn giao ngụy duy trì

Làm sao giữ được đến khi gặp thời.

 

Cả đất nước theo lời Đảng gọi

Mãi vọng vang tiếng nói Bác Hồ

Quyết tâm giữ trọn cơ đồ

Non sông thống nhất thủ đô Người vào.

 

Tướng truyền lệnh quân ào xung trận

Đánh mở màn ở tận Buụn Mê(1)

Chỉ sau nửa tháng tiến về

Quân ta giải phóng thôn quê thị thành.

 

Với chiến thuật đánh nhanh thắng gọn

Cả Sài Gòn chờ đón quân vô

Lệnh truyền từ ở thủ đô

Mở ngay chiến dịch Bác Hồ vinh quang.

 

30 tháng tư huy hoàng thắng lợi

Thỏa nỗi chờ mong đợi bấy lâu

Hiền Lương thông suốt nhịp cầu

Hai miền hết cảnh đêm sâu ngày dài.

 

Qua kháng chiến biết tài thao lược

Của Tướng hiền khi được Đảng giao

Quân ta rất đỗi tự hào

Có người Anh Cả tài cao đức dày.

 

Đất nước Việt từ nay thống nhất

Công bao người bất khuất kiên trung

Có Võ Đại Tướng anh hùng

Những lúc sóng gió vẫn cùng với dân.

 

Hy sinh không ham danh tiếc lợi

Sống vì dân không đợi ngợi ca

Vẹn toàn việc nước việc nhà

Nhân nghĩa trí dũng nở hoa cho đời.

 

Một linh ba tuổi trời đã định

Cả muôn dân trăm kính ngàn yêu

Thương đau nước mắt rơi nhiều

Nhịp tim nghẹn đập buổi chiều biệt ly.

 

Võ Đại Tướng ra đi theo Bác(2)

Toàn nhân dân ghi tạc công ơn

Cao như dãy núi Trường Sơn

Rộng như biển cả, dài hơn sông dài.

 

Muôn đời sau không ai quên được

Có một thời đất nước sinh ra

Người con đức độ tài ba

Sống cũng như chết Tướng là của dân.

Tháng 10-2013

(1) Buôn Mê Thuột

(2) Bác Hồ

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip