Chùm thơ của bác Lưu Thái Dư

10:24 - 22/03/2016

Đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao, tập II, do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2015

 

Bác Lưu Thái Dư, sinh năm 1932 tại Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; Nguyên  cán  bộ thương nghiệp nghỉ hưu

Thơ in chung: Hương sắc Cao Lao; Tuyển chọn Tập 2: NXB Thuận Hóa

 

Rượu vang

 

      Ông tôi lén mệ đi câu

Mệ tôi hốt hoảng biết đâu mà tìm

      Thế rồi mệ lại nằm im

Sáng ra đã thấy như tìm được ông

      Thực ra mệ vẫn chưa thông

Đang còn ấm ức trong lòng chưa phô

      Thế rồi ông mới pha trò

Đi tìm con chiếc con rô làm mồi

      Nhà bên rượu đã sẵn rồi

Nâng lên để xuống cho vui đó mà

      Thôi thôi ông chớ nói ra

Xóm làng mà biết người ta ồn ào

      Xin bà chớ nói tam phào

Việc gì có đó ai nào lăng nhăng

      Ông chờ khi đã mọc răng

Thì còn gì nữa là trăng với đèn

      Chuyện đời sao khéo đua chen

Mặc ông có sức tôi kèn cựa chi

      Trách lòng rằng thiếu nghĩ suy

Cây đa già cỗi còn gì mà xuân

      Chẳng qua là chuyện vô tình

Họ mời chén rượu mình lờ sao đang

      Khi đà có chút hơi men

Có say, có tỉnh, có quen, quen dần

      Nễ lòng đi lại đôi lần

Bình cao rượu thấp chẳng cân chút nào

      Dùng xong mới thấy nôn nao

Bỏ đi thì tiếc, xơi vào thì say

      Nghiệm ra càng thấy không hay

Sức khỏe giảm sút có ngày xuống cân

      Thế rồi nên nghĩ, nên lần

Chuyển qua thể dục cho thân vững vàng

      Từ ngày chấm dứt rượu vang

Siêng năng luyện tập sức càng tăng lên

      Sáng nào ngủ dậy chẳng quên

Cứ đi bách bộ hít thêm khí trời

      Rút ra bài học nhớ đời

Từ đây chấm dứt một thời rượu vang.

 

 

Đường vào thôn 9

 

      Ai về thôn 9 làng tôi

Lượn vòng khe suối lưng đồi thông reo

      Đường làng sao lắm dốc, đèo

Giao thông đi lại cheo leo bốn mùa

      Nông thôn mới quyết thi đua

Toàn dân đoàn kết không thua thôn nào

      Đỉnh đồi: Đá cứng biết bao

Nếu muốn húc ủi công lao quá nhiều

      Đường thì ngắn, tiền thì cao

Khó khăn trắc trở, gian lao vô cùng

      Cho nên ta phải đồng lòng

Chung tay góp sức mới xong con đường

      Chớ nên suy nghĩ quẩn quanh

Tinh thần xã hội nêu gương hàng đầu

      Người đóng trước, người góp sau

Cùng nhau xây dựng phong trào tiến lên.

 

Tác giả : Lưu Thái Dư

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip