Chùm thơ của Lê Chiêu Huân
11:44 - 19/03/2019
Giới thiệu chùm thơ của Lê Chiêu Huân, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình.
Lời tác giả: Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cao Lao Hạ, một làng quê văn hiến, hiếu học, có truyền thống thơ ca. Quê hương đã thổi vào hồn tôi nhiều cảm xúc. Vượt qua chính mình, sau 7 năm lao tâm khổ tứ tôi đã cho ra đời một tập thơ "Nắng" và có trên 20 bài thơ đăng trên báo Quảng Bình và có hơn 10 bài thơ đăng trên Tạp chí Nhật Lệ. Đầu xuân Kỷ Hợi, 2019 tôi vinh dự được kết nạp vào hội VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG BÌNH.
XUÂN ĐẾN
Non tơ thảm cỏ xanh
Nghe mùa xuân đang đến
Xốn xang chiều cuối năm
Mắt em xanh vời vợi
Đào mai ngát hương trời
Nắng xuân vàng lấm tấm
Rắc lên môi nụ cười
Muôn sắc màu đỏ thắm
Thời gian trôi chầm chậm
Dòng người tiếp bước nhau
Cánh én lượn nghiêng chao
Nâng trên tay mầm trổ
Bếp than hồng rực lửa
Thơm nồi bánh chưng xanh
Bóng mẹ về trước cửa
Áo bạc màu mong manh
Vui xuân đến quây quần
Tất niên mâm cỗ Tết
Một năm qua xao xuyến
Rạo rực chiều ba mươi.
KHÚC HÁT
Vo tròn cuộc đời Anh
Ném vào đời em
Ngọt ngào và cay đắng
Ru khúc hát ngàn năm
Mưa bay ngời bước chân
Đông thêm vàng hoa cải
Lá đợi nắng ngơ ngàng
Nghiêng êm xuân xanh mãi...
Thơm ngất ngây cơn khát
Rót một đời dại khôn.
THU SANG
Hình như gió trở heo may
Em đi qua ngõ hây hây má hồng
Vườn ai hương ổi phả nồng
Thả vào trong gió cho lòng tơ vương
Cúc vàng cả một trời thương
Dềnh dàng mưa nắng buông sương chùng chình.
TIẾNG ĐÊM
Tiếng đêm
Rơi
Cháy bổng lửa thiêng
Vũ điệu
Gió
Bồng bềnh hoang dại
Hạt bụi
Hoài thai
Châu thổ
Trăng trở dạ
Vượt cạn
Bơi
Ngàn sao hoa đất.