Chùm thơ đầu đông

06:41 - 10/11/2019

Chùm thơ của con em làng Hạ về mùa hoa cải đầu đông do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và tuyển chọn

Chùm thơ đầu đông

Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Mùa đông đã đến với những ngọn gió mùa về mang theo bao niềm thương nỗi nhớ, Những bức tranh đồng quê muôn màu, muôn vẻ. Cũng có những bức tranh luôn dấu kín trong lòng để rồi một lúc nào đó trong chiều dài của cuộc đời lại hiển hiển về trong ký ức một thời Nữ Tú – Nam Thanh.

Mùa đông năm Kỷ Hợi này đã gởi nhắc lại kỷ niệm xưa của những người con làng Cao Lao Hạ, về một thời đã qua, về những mùa hoa cải vàng xa xưa ấy. Xin giới thiệu cùng bạn bè quan tâm một số khúc tự lòng về màu vàng MÙA HOA CẢI. “Hoa cải lên trời, Rau răm ở lại”..

 

 

NHỚ MỘT MÙA HOA CẢI

Nguyễn Công Tranh

 

Hoa cải vàng ven sông
Một mùa đông bừng nở
Sắc màu vàng rực rỡ
Ấm áp cả cánh đồng.

Có người đang chờ mong
Đợi một người đang tới
Chiều mùa đông vời vợi
Dòng sông lững lờ trôi.

Mùa hoa cải xa xôi
Vẫn đọng trong ký ức
Chiều mùa đông đánh thức
Nỗi buồn trong lòng ai.

Vào một buổi sớm mai
Tôi chia tay rất vội
Để em tôi vẫn đợi
Trên con đường ven đê.

Hoa cải vàng bến quê
Gió đu đưa nhè nhẹ
Đàn bướm vờn khe khẽ
Nắng trải dài miên man.

Đi qua dòng thời gian
Tôi trở về nơi ấy
Ngắm hoa như vẫn thấy
Ai đứng đợi ngày xưa.

Bên bến đò tôi đưa
Quay về thời thơ ấu
Gặp lại người yêu dấu
Cùng đi trong mùa đông.

Lặng lẽ ngắm cánh đồng
Rực màu vàng hoa cải
Ước tình yêu cháy mãi
Như hoa đầy ven sông.

 

 

MÀU VÀNG HOA CẢI

Nguyễn Hữu Đức

Mùa hoa cải lại về
Vàng rực trải đồng quê
Ngọn gió mùa lê thê
Theo nhịp chân em bước.

Ta lần theo lối cũ
Nhặt hoa cải ngày xưa
Ai vô tình vương lại
Ép vào trong trang vở.

Kỉ niệm của một thời
Dù năm tháng đầy vơi
Chuyện tình thời thơ trẻ
Vẫn theo mãi không thôi.

Hoa cải vàng muôn thuở./.

 

 

HƯƠNG HOA CẢI XƯA

Nguyễn Thu

 

Gửi em đi!
Chút mùa đông phương bắc
Dù lạnh đầy giá buốt những bàn tay
Gió bấc về, đưa hoa cải vàng lay
Cô em gái tung tăng đùa trên cỏ.

Gửi em đi !
Chút hương từ trong gió
Hơi thở nồng, cháy đỏ thuở xuân xanh
Chim líu lo ca hát ở trên cành
Đàn bướm lượn tung tăng bờ sông vắng.

Gửi em đi!
Chút gì vương trong nắng
Vị thơm nồng lúa nếp gục lưỡi câu.
Bao năm rồi mà em chẳng quên đâu
Chiều tắt nắng, dắt trâu về thong thả...!

Gửi em đi!
Cánh diều vàng lơi lả
Dưới bầu trời ta thả những ước mơ.
Cả con sông tắm mát của tuổi thơ
Trưa hè nắng, trải vàng tươi lấp lánh...!

Trả em về!
Dù mùa đông giá lạnh
Em vẫn vui, vẫn yêu lắm anh à.
Vì nơi nào? Mà ta đã sinh ra
Là suốt đời ta yêu thương tha thiết...!

 

VỀ QUÊ MÙA HOA CẢI

Nguyễn Thu

 

Mùa hoa cải đang về
Và anh ấy lại về thăm quê
Em xưa cắt cỏ bờ đê
Em nay thay đổi hồn quê chạnh lòng.

Sông quê nắng đục mưa trong
Bãi quê hoa cải thắm ngồng vàng ươm
Từ độ xa cách quê hương
Anh lên phố thị vào trường bách khoa.

Quên mùa hoa cải quê nhà
Đánh rơi hò hẹn cùng ta năm nào
Em nay xinh đẹp biết bao
Thăm luống hoa cải lời chào bâng quơ.

Anh về dở nắng dở mưa
Sao mãi để cải hoá dưa thế này ?
Ngắt bông hoa cải trao tay
Em cười tủm tỉm trao anh sững sờ./.

 

 

MÙA HOA CẢI NHỚ

Lê Mai

 

Thu qua rồi quyến luyến
Dỗi hờn bởi đông sang
Heo may về hớn hở
Hoa cải vàng ven sông.

Hương thơm trải mênh mông
Cây bàng mùa lá đổ
Theo tuổi thơ hoài nhớ
Cả một trời nhạn chao.

Cánh đồng quê vàng rực
Hoa cải nở bên sông
Bấc hiu lạnh sầu đông
Mưa phùn lòng chợt nhớ.

Đông ken xưa vọng lại
Hương cải vẫn ngọt ngào
Dào dạt gửi lòng trao
Một khoảng trời hoa cải./.

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip