Chùm thơ về MIền Trung của anh Phan Văn Hà
20:01 - 14/07/2016
Giới thiệu chùm thơ về MIền Trung mới sáng tác của anh Phan Văn Hà
Về Miền Trung
Anh đưa em về miền Trung,
Nơi dải đất yêu kiều dáng mẹ,
Là món quà tạo hóa sinh ra,
Đất nước mình mãi mãi tuổi hai mươi,
Trời trong xanh - Biển trong xanh,
Trường sơn xanh, ngút ngàn cây xanh,
Em nói rằng miền Trung mình đẹp lắm,
Hạnh phúc này ta dành tặng cho nhau,
Tặng cho em người miền Trung chung thủy,
Gánh hai đầu đất nước mấy ngàn năm.
Quê hương tôi Miền Trung
Quê hương tôi miền Trung
Nghe rì rào sóng vỗ
Vang khúc hát ngàn năm
Biển dạt dào ôm ấp
Vẫn mặn mòi đằm thắm
Chia sẻ từ bao đời
Quê hương tôi miền Trung
Những con người chân chất
Không quản nổi nhọc nhằn
Gánh hai đầu đất nước
Trải qua bao trận mạc
Bao bão táp mưa sa
Quê hương tôi miền Trung
Có Trường sơn trùng điệp
Xa xa đồng lúa vàng
Tiếng sáo diều trưa nắng
Điệu dân ca quê mình
Má hồng em tươi thắm
Quê hường tôi miền Trung
Đẹp như trong cổ tích
Người ơi hãy dừng chân
Ngắm biển trời hải đảo
Thăm Phong Nha thiên tạo
Kỳ vĩ đẹp vô cùng
Quê hương tôi miền Trung
Có vũng Chùa đảo Yến
Với non nước thanh bình
Đất mẹ tôi yêu quý
Đón anh về yên nghỉ
Người anh cả hàng quân
Quê hương tôi miền Trung
Nay biển trời chao đảo
Lẻ loi con thuyền nhỏ
Cõi lòng cô đơn buồn
Anh ơi đừng vô cảm
Giữ lấy biển cùng em
Quê hương tôi miền Trung
Nay đắng cay chua xót
Vì aì mà cá chết
Trời xanh ơi có biêt
Bát gạo hậm cho ư
Làm sao biển có sạch
Quê hương tôi miền Trung
Hải sản ngon thứ thiệt
Tự hào đặc sản quê
Nay xin người thứ lỗi
Biển bị đầu độc rồi
Quà quê đâu giám tặng
Quê hương tôi miền Trung
Họ cứ hứa, hứa hoài
Hãy chờ thêm chút nữa
Em ơi chớ có đòi
Mạng người như móng tay
Vòng kim cô chụp mũ
Quê hương tôi miền Trung
Lẻ loi con thuyền nhỏ
Liều ra khơi buông lưới
Biển sạch không - Ai biết
Hải sản nhiễm độc rồi
Chợ quê buồn ngơ ngác
Quê hương tôi miền Trung
Ngư dân nay khổ lắm
Mẹ già con thơ ngóng
Chờ chuyến biển chiều hôm
May kiếm chút đồng mọn
Lay lắt ngày qua ngày
Quê hương tôi miền Trung
Ơi biển bạc đồng xanh
Em hát, lòng da diết
Suối chết, rừng đang hết
Đóng cửa ư - Muộn rồi
Quyết liệt ngộ nực cười
Quê hương tôi miền Trung
Hỏi trời xanh có biết
Biển lúc nào mới sạch
Người ơi hãy chung tay
Để giữ lấy giống nòi
Cùng sánh vai cường quốc!