CHUYỆN NGƯỜI GIÀ
Bà nhờ cắm ấm nước sôi
Ông cười: Dăm phút là tôi có liền
Thấy lâu bà sợ ông quên
Vào nhà vẫn thấy phòng trên ông ngồi
Nhẹ nhàng bà hỏi nước sôi
Ông đứng phắt dậy: Ôi rồi…tôi chưa!
Soong cá bắc trên bếp ga
Vừa có khách đến bà ra chuyện trò
Lúc vào cá đã thành tro
Cơm trưa rau luộc – cá kho chẳng còn
Thấy bà tiếc nuối cá ngon
Ông cười: Những chuyện cỏn con thôi mình!
Hay quên là chuyện thường tình
Tuổi cao thế đó – chẳng mình ta đâu
Ai muốn sống khỏe, sống lâu
Sẻ chia, thông cảm – Nông sâu tỏ tường
Nâng cao tuổi thọ ta mừng
Cháu con phấn khởi tưng bừng đón xuân./.