CỔNG ĐƯỜNG XÓM MƯỜI HAI
Cổng đường của xóm mười hai
Thân thương rộng mở từ thời xa xưa...
Trở về với những chiều mưa
Kẽ chân còn ngấm chua chua vị phèn
Còn thương đêm tối thắp đèn
Dọn cơm trữa trẹt ngồi queng bếp chờ
Con về tìm lại câu thơ
Từ trong rơm ra...Mạ hơ khói chiều
mà răng nỏ chộ cánh diều
Mà răng nỏ chộ người yêu thuở nào ?...
Nhớ như cỏ nhớ cào cào
Nhớ như trưa nhớ gió lào miền Trung...
28.6.2022
CHUYẾN ĐÒ CHIỀU
Đò chiều cô lái với dòng sông
Loanh quanh luẩn quẩn chỉ một dòng
Khách qua khách lại ngày mươi bận
Cũng đủ để cô hết buồn long
Tháng ngày cặm cụi mỗi sớm mai
Văng vẳng tiếng ai gọi đò dài
Lạch cạch mái chèo cô khua nước
Mãi miết đi về chở tình ai
Bao người hò hẹn ở bến sông
Chỉ mình cô khoả nước giữa dòng
Đò cô chở duyên cho họ gặp
Còn cô thì chẳng có ai mong
Lặng lẽ tháng ngày cô vẫn đi
Nào ai để ý vướng bận gì
Dãi gió dầm mưa vai áo bạc
Gục đầu cô khóc những đêm khuya
Chiều muộn hôm nay chuyến đò chiều
Một người lữ khách dáng phong lưu
Xuống đò ngơ ngẩn nhìn cô mãi
Đôi mắt nao nao hứa hẹn nhiều
Từ đấy quen dần những sớm khuya
Người khách cứ đi lại trở về
Bến sông trở thành nơi hò hẹn
Con đò chở mộng giúp ai kia
Bén duyên chẳng còn thấy lạnh lùng
Môi hồng sưởi ấm cả mùa đông
Bao ngày quen thuộc giờ hoang vắng
Lấy chồng cô bỏ cả dòng song
Lặng tờ bến vắng khúc sông xưa
Đò cột nằm im vẻ thẩn thờ
Mái chèo khua nước phơi bạc phếch
Gọi đò chẳng thấy tiếng ai thưa !!!
21.6.2022