Cựu phi công Nga tìm bạn Việt bặt tin hơn 40 năm

22:09 - 10/01/2015

Tin về một cựu phi công người Nga tìm anh Lưu Văn Thái, người Cao Lao Hạ, bạn học cũ sau hơn 40 năm chưa gặp

 

Lời Ban biên tập: Trước năm 1990, những người ưu tú nhất, vượt qua các kỳ thi tuyển và các tiêu chuẩn khác được Đảng và Nhà nước cử ra học tập và nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Làng Cao Lao Hạ của chúng ta rất tự hào là thời nào cũng có những lưu học sinh, nghiên cứu sinh được cử đến học tại Liên Xô, Trung Quốc và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ. Các bác Lê Văn Tri, Lưu Bá Xảo học ở Liên Xô (CHLB Nga), Lưu Đức Trung học ở Trung Quốc là những người thuộc thế hệ du học sinh đầu tiên của làng; các thế hệ tiếp theo có các anh Lưu Đức Quế. Lưu Trọng Lân ở Tiệp Khắc (CH SEC); Lưu Trọng Hồng, Lưu Đức Diệm, Lưu Minh Thành, Nguyễn Văn Tuấn ở Đông Đức (CHLB Đức); Lê Quang Diện, Lưu Đức Hồng, Lưu Văn Thái, Lưu Trọng Hải ở Liên Xô (CHLB Nga); Phan Đình Châu, Lưu Đức Hải ở Hungary,…Sau khi học xong, về nước họ đã có những đóng góp đáng kể trên nhiều mặt đối với đất nước, quê hương. 

 

Anh Lưu Văn Thái, hiện đã nghỉ hưu ở Tp, Hồ Chí Minh hơn 40 năm trước đã theo học tại trường chuyên đào tạo phi công vận tải quân sự và hàng không dân dụng Kirovograd của Ukraine. Một người bạn cũ của anh, người Nga trong một dịp sang du lịch Việt Nam đã mong muốn tìm gặp lại anh, caolaoha.com xin đưa lại tin “Cựu phi công Nga tìm bạn Việt bặt tin hơn 40 năm” đã đăng trên Vnexpress ngày 8/1/2015.

 

Cựu phi công Nga tìm bạn Việt bặt tin hơn 40 năm

 

Ông Xasa Tusakov từng học chung với hai người bạn Việt Nam ở trường phi công Liên Xô. Đã 40 năm kể từ ngày ra trường, ông không còn nghe tin tức gì về họ.

 
Bức ảnh ông Lưu Thái (trái) và ông Phạm Tình (hoặc Phạm Tĩnh, Phạm Tính) tặng ông Xasa Tusakov. Ảnh: Thanh Phương

Bức ảnh ông Lưu Thái (trái) và ông Phạm Tình (hoặc Phạm Tĩnh, Phạm Tính) tặng ông Xasa Tusakov trước khi về nước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 10 năm ngoái, anh Nguyễn Thanh Phương, một giáo viên ở thành phố Nha Trang, gặp một du khách đến từ Nga. Ông giới thiệu mình là Xasa Tusakov và mới lần đầu sang Việt Nam du lịch.

 

Ông Tusakov trước đây là một phi công và từng theo học tại trường đào tạo phi công Kirovograd ở Ukraine. Đây là ngôi trường chuyên đào tạo phi công vận tải quân sự và hàng không dân dụng. Ông và hai người bạn học cùng hai năm, tốt nghiệp năm 1971. Sau đó những người bạn Việt về nước.

 

Nhân dịp sang thăm Việt Nam, Tusakov muốn tìm lại bạn cũ, một người tên là Lưu Thái, còn người kia là Phạm Tình (hoặc có thể là Phạm Tĩnh, Phạm Tính). Ông Thái và ông Tình khoảng 65 tuổi.

 

Hơn 40 năm chưa một lần gặp lại nhưng ông Tusakov vẫn giữ gìn cẩn thận hai bức ảnh mà những người bạn Việt tặng làm kỷ niệm. Vì lưu lại Việt Nam không lâu nên ông đã nhờ anh Phương giữ hai bức ảnh và tiếp tục tìm kiếm giúp. 

 

Trong những thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, nhiều thanh niên Việt Nam đã được học tập và đào tạo tại Liên Xô để trở về phục vụ Tổ quốc, từ đó nảy nở những tình bạn gắn bó. Anh Phương tâm sự rất mong có thể giúp người phi công Nga tìm lại được hai người bạn năm xưa.

Tác giả : Anh Ngọc

Bình luận

Bài viết liên quan

Gương mặt doanh nhân trẻ Lưu Anh Tiến.
Ba Đồn có thầy Thông Dư
Thành công với mô hình trồng nấm
Hành trình giáo dục giới tính cho 10.000 trẻ em của nữ 9X Quảng Bình
Chuyện về một người vợ liệt sĩ

Video clip