Điều ước nhỏ

09:49 - 29/07/2019

Suy nghĩ của bác Lê Quốc Sơn, cán bộ hưu trí, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội về mong muốn xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ

Điều ước nhỏ

 

Lời Ban biên tập: Ngày 30 tháng 4 năm 2019, bác Lê Quốc Sơn, cán bộ hưu trí, hiện nghỉ hưu tại Hà Nội có chuyển đến caolaoha.com một bức thư, trong thư bác có đề cập đến mong muốn xây dựng lại chùa Cao Lao Hạ. Đây là nguyện vọng không chỉ của bác mà còn của rất nhiều người con Cao Lao Hạ quê mình. Hiện tại tuy chưa có các điều kiện về vật chất để xây Chùa, các ý kiến của bác cũng còn nhiều vấn đề phải bàn lại nhưng tâm huyết của bác là vô cùng quan trọng.

Còn nhớ, tại lễ kỷ niệm 7 năm trang tin caolaoha.com, khi nói về việc xây dựng lại các công trình tâm linh, Ban biên tập có viết: “Đối với việc xây dựng lại Chùa làng và các Miếu, sẽ chuẩn bị dần các điều kiện cần thiết để khi có cơ hội là triển khai ngay. Chùa Cao Lao Hạ bị phá lúc nào không rõ, hiện chỉ còn lại nền đất trống. Theo truyền ngôn thì Chùa Cao Lao Hạ rất cổ; năm 1941 ông Lưu Trọng Dư và nhân dân xây dựng lại khá bề thế với nhiều cây cổ thụ như cây đa, cây phượng. Việc xây dựng lại chùa làng ta là hoàn toàn khả thi bởi: (i) nền đất cũ của chùa vẫn còn; (ii) việc xây dựng chùa đang được nhà nước khuyến khích, Giáo hội Phật giáo ủng hộ và thực tế đã có nhà sư đã đến làng mình đặt vấn đề muốn khôi phục lại chùa Cao Lao Hạ; (iii) đã có một số làng xã trong tỉnh xây dựng lại chùa làng thành công như chùa Phúc Tự của làng Lệ Sơn (nay là xã Văn Hóa); (iv) nguồn lực huy động cho xây chùa có nhiều thuận lợi do xây dựng chùa phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong và ngoài làng, nguyện vọng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức”

Xin cám ơn tấm lòng của bác Lê Quốc Sơn và xin trân trọng giới thiệu nguyên văn bức thư của bác tới toàn thể bà con.

Trân trọng!

 

 

 

Điều ước nhỏ

Tôi có một điều ước nhỏ, đó là: Làm sao để vận động được nhiều người lập ra quỹ tiết kiệm nhằm đóng góp xây dựng lại ngôi chùa làng Cao Lao Hạ

Làng ta trước kia có đủ Đình, Chùa, Miếu mạo và nhà thờ các dòng họ. Trải qua 2 cuộc chiến tranh tàn khốc, đầy ác liệt, hy sinh. Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ đã thẳng tay đốt phá các nơi thờ tự của làng ta.

Đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Từ đó đến nay, bà con làng ta đã khôi phục lại đầy đủ các nơi thờ tự khang trang, đẹp đẽ, trang nghiêm. Cũng vì hoàn cảnh đang khó khăn nên thế hệ hiện nay chưa kịp xây dụng lại ngôi chùa làng. Chùa là nơi thờ Phật, thường là ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng, bà con cô bác trong làng và khách thập phương là những người mang tâm Phật, mong làm điều lành, tránh điều dữ, mong làm điều thiện, tránh điều ác lại rủ nhau lên chùa để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cầu mọi người đều được sống vui, sống khỏe, mọi nhà đều được an khang thịnh vượng, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh. Vì vậy, việc xây dựng lại chùa là nguyện vọng của nhiều người

Việc xây lại chùa là một việc lớn, đòi hỏi nhiều công sức, tiền của và cả thời gian, không nóng vội. Quỹ tiết kiệm đóng góp xây dựng lại chùa đòi hỏi nhiều người tham gia, nhiều ngày, nhiều tháng và thậm chí nhiều năm. Mỗi lần tiết kiệm được một ít, gửi vào quỹ, cứ thế tích tiểu thành đại, góp gió thành bão và tin rằng cuối cùng sẽ huy động được một khoản kinh phí để trang trải xây dựng lại ngôi chùa mà chúng ta mong muốn.

Để giúp lãnh đạo xã và bà con cô bác trong việc tổ chức vận động, tuyên truyền và quản lý quỹ này có hiệu quả, tôi nghĩ trước mắt nên giao cho Ban biên tập trang mạng caolaoha.com quản lý. Quá trình sau đó sẽ hoàn chỉnh dần cơ chế sao cho thỏa mãn mong muốn của mọi người

Kính thưa các vị lãnh đạo địa phương và bà con cô bác xã Hạ Trạch, thưa Ban biên tập, cộng tác viên và bạn đọc trang mạng caolaoha.com, tôi nay tuooiir đã cao, sức đã giảm nhưng rất yêu quê hương, làng xóm. Tôi rất phấn khởi khi thấy những việc làm tốt của quê hương như ngăn xây dựng nhà máy bột cá Sông Gianh, nhà máy chế biến gỗ đầu nguồn nước Vực Sanh...để bà con ta không bị ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước sinh hoạt, xây dựng lại nghĩa terang làng và tổ chức cúng tế chu đáo càng làm cho tính nhân văn của bà con làng ta càng cao. Xã còn vận động bà con trồng cây, trồng hoa đường làng, ngõ xóm sạch đẹp. Vĩ những lẽ đó tôi mới có điều ước nhỏ trên. Có điều gì chưa phù hợp, tôi xin mọi người thông cảm

Xin trân trọng cảm ơn

Lê Quốc Sơn

30 tháng 4 năm 2017

 

Tác giả : Lê Quốc Sơn

Bình luận

Bài viết liên quan

Cây mai dương và tác hại đối với môi trường
Kỹ thuật lưu trữ nguồn cá giống tốt qua mùa đông
Điều ước đầu năm mới 2015
Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh
Chuyển đổi nuôi thủy sản theo hướng bền vững

Video clip