Điếu văn cụ ông Lê Văn Hoành

08:41 - 30/03/2019

Điếu văn tiễn biệt cụ ông Lê Văn Hoành, từ trần hồi 0 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019 (nhằm ngày 24 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

 

Điếu văn cụ ông Lê Văn Hoành

Kính thưa: Hương hồn Cụ ông Lê Văn Hoành! 

Kính thưa: Gia đình tang quyến, các ông, các bà, chú, bác, cô gì, con cháu nội ngoại.

Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể trong và ngoài quân đội, các cán bộ ban ngành và địa phương. 

Thưa: toàn thể bà con lối xóm Xí nghiệp gạch 300, bà con Ngãi Cầu, La Phù.

Thưa: các vị khách quý!

Hôm nay tất cả chúng ta đến đây để tiễn biệt cụ Lê Văn Hoành là người thân, người cha, người ông, người cụ kính yêu về nơi yên nghỉ Vĩnh hằng.

Cụ Lê Văn Hoành sinh ngày 19 tháng 5năm 1923 tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nơi thường trú: Khu tập thể xí nghiệp gạch 300 xóm Chùa Tổng – Xã La Phù – Huyện Hoài Đức – Hà Nội.

Cụ từ trần hồi 0 giờ 10 phút ngày 29 tháng 3 năm 2019 (nhằm ngày 24 tháng 2 năm Kỷ Hợi).

Cụ sinh ra trong một dòng tộc có truyền thống cách mạng. Bản thân cụ là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, là cán bộ tiền khởi nghĩa.

Thấu hiểu được cảnh thống khổ của người dân mất nước, sống dưới sự đô hộ của chế độ thực dân phong kiến, khi vừa lớn lên Cụ đã được tiếp xúc với phong trào cách mạng. Năm 1944 Cụ tham gia bí mật vào đội tuyên truyền, phát truyền đơn giác ngộ quần chúng. Năm 1945 Cụ tham gia tổng khởi nghĩa cướp chính quyền. Sau khi cách mạng thành công, Cụ tham gia vào hệ thống chính quyền cấp xã.

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Cụ xung phong vào vệ quốc đoàn chống Pháp. Cụ từng tham gia trên dưới 50 trận chiến, trong đó phải kể đến chiến thắng lẫy lừng trận Xuân Bồ.

Năm 1954, để chia lửa với chiến trường Điện Biên, Cụ chiến đấu ở mặt trận Hà Nam Ninh.

Hòa Bình lập lại, Cụ cùng với hàng vạn cán bộ chiến sĩ chuyển sang mặt trận kinh tế. Cụ về công tác tại Xí nghiệp gạch 300.

Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào Cụ luôn là người không ngại khó khăn gian khổ, mẫu mực, đi đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Công lao đóng góp của Cụ đã được Đảng, nhà nước, đoàn thể các cấp ghi nhận tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, Huân huy chương. Nhưng cái lớn nhất của Cụ để lại  là tấm gương về lòng trung thực, tính khiêm tốn ham học hỏi, tình yêu thương đồng đội, đồng chí và bạn bè đồng thời sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó về mình.

Thưa toàn thể quý vị!

Gốc rễ sinh cành rợp bóng, nguồn rộng sâu tạo dòng chảy không ngừng . Cụ sinh được 6 người con: 4 trai và 2 gái. Các con của cụ đã yên bề gia thất; trong đó có những người con đã lên chức ông bà. Cháu nội cháu ngoại của cụ có tất cả 11 người; chắt nội chắt ngoại có 5 cháu.

Với con cháu cụ có công sinh thành và dày công dưỡng dục với sự gần gũi, giàu lòng yêu thương, bao dung. Các con cháu của cụ đều thành đạt, vững vàng trong cuộc sống.

Công lao sinh thành và dưỡng dục của cụ đã tạo nên cho xã hội những công dân có phẩm chất đạo đức, năng lực, học thức để đảm nhận các công việc khác nhau của xã hội.

Bây giờ con, cháu, chắt, dâu, rể đông đúc sum vầy tất cả đều đoàn kết thương yêu nhau, một lòng hiếu thảo với cha mẹ. Có được như vậy là nhờ công lao chăm nom, dạy bảo của cụ.

Đó là bài học nhân quả cho đời.

Là một cán bộ hưu trí, một Đảng viên Cụ luôn giữ vững kỷ luật Đảng, tích cực tham gia công việc của địa phương, được bà con làng xóm yêu thương, tin tưởng, kính trọng.

Kính thưa các quí vị cùng gia quyến!  

Cay nghiệt thay, thắng được bệnh chứ sao thắng được mệnh. “Nhân sinh tự cổ Thùy vô tử”, trong cuộc đời này đến và đi như một tất yếu mà thôi.

Qua tuổi 97, Cụ thấy đã hưởng đủ lộc trời, viên mãn. Cụ ra đi thanh thản, trút gánh nặng hồng trần về miền cực lạc.

Cụ mất đi các con mất một người cha kính trọng, bao dung, các cháu mất đi người ông vui tính, yêu thương. Gia đình mất một trụ cột vững chắc, một chỗ dựa tinh thần không gì bù đắp nổi. Họ hàng mất đi một cây cao bóng cả tỏa mát cho đời.

Than ôi!

Sống gửi  thác về

Âm dương cách biệt

Chỉ còn ít phút nữa thôi cụ sẽ Vĩnh biệt chúng ta về với tổ tiên, vui với chốn bồng lai tiên cảnh, tình đời đứt đoạn, nỗi đau khôn cùng.

Xin chia buồn sâu sắc với toàn  thể gia quyến!

Cầu mong cho Cụ dưới suối vàng siêu sinh, tịnh độ, đặng phù hộ độ trì cho con cháu tiến phát, bền vững.

Kính cẩn nghiêng  mình trước linh hồn Cụ.

Xin kính mời tất cả các quý vị dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và Vĩnh biệt Cụ Lê Văn Hoành về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phút mặc niệm bắt đầu!

 

Tác giả : Lê Văn Sơn

Bình luận

Bài viết liên quan

Anh Phan Hồng Minh tặng quà cho học sinh quê hương
Anh Lưu Đức Khương và bạn bè tặng quà cho người nghèo
Tấm lòng của mệ Lưu Thị Thanh Sơn
Thông báo tin buồn
Thông báo tin buồn

Video clip