Triều Triều Minh Mạng triệu niên
Quan Thạng (Thưởng) cầm quyền cải giá Đình Trung.
Làm cách bức lạ lùng
Trong Châu này có một, huyện này là một.
Cột đã nên cột, Rường cũng nên rường.
Chạm bốn cái “Khoảng Lương”
Chạm “Kèo Quyền” song đấu
Các Quan ra mẫu
Chạm cả “Tứ Bi”
Chạm con Hạc chầu Vua
Chạm một bầy chim Chích
Chạm con Cuông chớ lệch
Chạm nánh Phượng cho xinh
Chạm nánh Trúc hữu tình
Chạm nánh Điều phất phưởng
Đình eo, Cửa “Dưỡng”
Nhiều người coi nỏ ra chi
Nhưng làm cái Đình ni (lên)
Cho thơm danh nổi tiếng
Tiến đồn bốn huyện
Nay đã vang lừng
Làng mất của,... ai cũng ưng
Kẻ tốn công, rồi cũng đáng
Đình làng lợp bảy tháng
Giờ hạ thị bốn mươi
Đình làng lợp tốt tươi
Đêm vui cười đàn hát
***
Bắt mấy cô con gái chưa chồng
Phân cứ một ả hai trliêng
Xem lên mặt mũi hữu duyên
Vui cười đàn hát.
Lời Ban biên tập: Ông Lê Quang Chuỷ ở xóm 6, có mẹ là bà mẹ Việt Nam Anh hùng (3 người em ông Chuỷ là Liệt sĩ). Ông nay đã trên 80 tuổi nhưng còn rất khỏe và trí nhớ còn rất tuyệt với. Ông thuộc nhiều câu chuyện, vè về làng Cao Lao Xưa. Bài Dựng Đình Cao Lao là một áng vè cổ do một người cháu của ông ghi lại Sau khi nhận được bài vè trên, Ban biên tập đã nhờ anh Lê Chiêu Chung giải nghĩa thêm và sau đây là thư của anh Lê Chiêu Chung gửi Ban biên tập
Anh Hải à, Em thấy Bài hát ví này khá chuẩn, em hiểu thế này:
- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đình "cải giá";
- Minh Mạng triệu niên - có thể sửa thành "Minh Mạng Tam niên" (1822);
- Quan thượng này biết được là ai thì tốt quá (Lê Quang Huân, Lê Quang
Hoằng, Lê Quang Báu, Lê Quang Trực, Lê Quang Khung, Nguyễn Văn Doãn);
- Thượng lương là đòn đôông thì Khoảng lương chắc là bức chạm dưới bụng Rường;
- Con Cuông chắc là con Công nói trại;
- Nánh Điều chắc là lá cờ (hoa văn, hoạ tiết);
- Câu: Đình eo, Cửa dưỡng, theo em sửa lại: "Nếu Đình eo, Cửa dưỡng"
vì chắc đây là câu nói về sự không tốt;
- Đình làng lợp 7 tháng thì lâu quá, mần (làm) 7 tháng thì có lý hơn.
Với lại câu dưới cũng có chữ "lợp tốt tươi" lại trùng thì không hay;
- "Giờ hạ thị bốn mươi" em không rõ nghĩa lắm. Có thể là làm lễ hoàn
công vào buổi khuya khi trăng lặn thì con nước lên;
- Một ả 2 trliêng thì chắc là gánh đồ lễ cúng.
Thôi nhé. Chào Anh, chúc Anh khoẻ !!!