Em đi du học

08:31 - 20/10/2019

Bài viết của em Lưu Ái Linh tham dự cuộc thi “Trải nghiệm cuộc sống du học sinh” do các du học sinh ở nước ngoài tổ chức

Em đi du học

 

Lời Ban biên tập: Cháu Lưu Ái Linh, hiện đang du học ở Nga với học bổng toàn phần là con gái của anh Lưu Thanh Tùng, người làng Cao Lao Hạ, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. Để giúp các cháu quê mình có nguyện vọng đi học ở nước ngoài có cái nhìn toàn cảnh về nước Nga, đất nước đã in dấu rất sâu đậm trong nhiều thế hệ người Việt Nam, Ban biên tập xin đăng lại suy nghĩ của cháu Lưu Ái Linh khi chau tham dự cuộc thi thi “Trải nghiệm cuộc sống du học sinh” do các du học sinh ở nước ngoài tổ chức.

 

 EM ĐI DU HỌC

(Bài dự thi số 27)

Họ và tên: Lưu Ái Linh

Nơi du học: Moscow – Liên Bang Nga.

Xin chào các bạn, mình tên là Linh, mình đã học tiếng Nga được 7 năm rồi và hiện sống tại Nga gần 3 năm theo diện học bổng toàn phần cho sinh viên đạt giải Olympic tiếng Nga.

Câu hỏi mà mình được (hay là bị) mọi người hỏi nhiều nhất mấy năm qua, luôn là “Tại sao cháu lại đi du học ở Nga? Tại sao lại chọn nước Nga?” Hình như lần đầu ai gặp mình cũng thắc mắc như thế. Mình nhớ có một lần một chú lái taxi bảo với mình “giờ này còn ai đi du học ở Nga nữa, lỗi thời quá”, lại có lần khác chú cảnh sát ở Nội Bài sau khi kiểm tra passport thì tặc lưỡi bảo mình “trời ơi tuổi trẻ sao lại không đi những nước phát triển như Anh, Mỹ, lại cắm đầu vào nước Nga làm gì cháu?” Lần tổn thương nhất là chính một người họ hàng của mình nói với mình rằng “Khuyên thật lòng, giờ ai cũng đi các nước phát triển học cả rồi, cháu nghĩ kỹ lại quyết định này nhé.”

Mình nghe những lời phán xét như vậy cũng đã quen, trước kia nghe xong mình thường tủi thân lắm, có những lần không dám nói với ai là mình học tiếng Nga cơ, nhưng bây giờ mình chỉ mỉm cười bỏ ngoài tai những lời nói vô duyên đó, bởi vì có quá nhiều người hiểu sai hoặc định kiến về nước Nga như là một nước bảo thủ, đóng cửa với châu Âu, một nước của thời kỳ cũ... trong khi chưa một lần đặt chân đến Nga để biết hình hài của nó bây giờ như thế nào thì chấp họ làm gì nhỉ.

Thực sự Nga không thua kém bất cứ một cường quốc nào đâu mọi người, thủ đô Moscow luôn nằm trong top những thành phố đắt đỏ sôi động và nhiều tỷ phú sinh sống nhất, ở đây có hẳn cả một quần thể trung tâm mua sắm và văn phòng hiện đại không khác gì tại New York hay London mang tên Moscow-city, có các công trình hạ tầng giao thông vào hàng phát triển cực cao với hệ thống tàu điện ngầm khoa học và đẹp nhất thế giới. Còn ở Saint Petersburg - một trong những thành phố đẹp nhất châu Âu- có những toà lâu đài và nhà thờ nguy nga tráng lệ đến nỗi chụp ảnh bằng iphone 11 pro max chắc cũng không thể diễn tả hết được :))), có dòng sông Neva huyền thoại nằm xinh đẹp trong lòng thành phố khiến mình liên tưởng đến Venice của Ý nữa...

Học tập ở nước Nga rất thú vị và không hề kém cạnh các nước phát triển khác. Tuy tiếng Nga thì khó lòi con mắt huhu nhưng các thầy cô khá là thương và tâm lý với chúng mình. Bài học đầu tiên cô giáo dạy mình ở Nga năm mình mới đến không phải văn, toán, lý đâu, mà là cách đi bộ sao cho nhanh thật nhanh như người Nga họ đi bộ, cách viết tắt tiếng Nga để ghi chép kịp tiến độ bài giảng trên lớp..., rất dễ thương luôn nhỉ . Hiện mình đang học ngành du lịch và trường mình tuần nào cũng tổ chức đưa chúng mình đi thực tập, thăm quan triển lãm du lịch, xem ca nhạc hay xem kịch để tìm hiểu về văn hoá nước Nga đó. Chúng mình cũng được chọn thêm trong chương trình học tiếng Tây Ban Nha hoặc Pháp ngoài tiếng Anh và Nga là hai ngôn ngữ bắt buộc. Trong hè còn thú vị hơn, trường mình sẽ đưa sinh viên đi thực tập 2 tháng ở nước ngoài, chúng mình được chọn thực tập giữa Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Trung Quốc, tuỳ nguyện vọng của mỗi người... Thầy cô thường ra những bài tập rất thú vị như cho cả lớp mô phỏng thành một công ty du lịch và lên kế hoạch triển khai hoạt động y như một công ty thật sự.

Đấy, với một đất nước phát triển như thế, với việc học thú vị và hấp dẫn như thế thì tại sao chúng mình không thể chọn Nga để gửi gắm thanh xuân đúng không?. Ai bảo đừng nên du học Nga vì lỗi thời, lạc hậu hay kém phát triển thì người đó mới chính là người lạc hậu, cổ hủ nhất!

Mình muốn viết bài này không phải mong đạt giải hay khoe khoang về nước Nga của mình đâu, chỉ muốn nhiều người có cái nhìn rõ ràng và tốt đẹp hơn với việc du học ở đây thui nè. Mình vẫn luôn cảm ơn xứ sở bạch dương hùng vĩ và xinh đẹp này vì đã cho mình một cơ hội được học tập và trải nghiệm miễn phí. Hy vọng những bạn nào lựa chọn nước Nga giống mình hãy giữ vững ý chí và quyết tâm, đừng vì lời nói của người khác mà tổn thương hay buồn bã nha. Cảm ơn mọi người ạ!

Nguồn bài viết: https://www.facebook.com/bediduhoc/posts/1430599863772395
Tác giả : Lưu Ái Linh

Bình luận

Bài viết liên quan

Miền cao su thương nhớ...
Những ngày tháng xa nhà
Đuổi bắt bong bóng
Đuổi bắt bong bóng
Vì sao chúng ta viết

Video clip