Gặp Lại

18:28 - 22/05/2019

Giới thiệu chùm thơ của tác giả Lưu Quý Đức đăng trong tập Hương Sắc Cao Lao xuất bản năm 2018

Gặp Lại

 

NHẬN HUY HIỆU ĐẢNG

 

Hôm nay nhận huy hiệu 50 tuổi Đảng

Lòng vô cùng phấn khởi biết bao

50 năm đứng trong hàng ngũ ta tự hào

Đảng giáo dục, rèn luyện mình tiến bước

 

Tuổi trẻ đứng dưới Đảng kỳ là niềm tha thiết

26 tuổi đời Đảng chắp cánh ước mơ

Vượt qua những gì khờ dại ngây thơ

Nhận trách nhiệm vun trồng vườn ươm mới

 

Ba mươi năm trồng người dày công vun xới

Tận tụy cần cù chèo lái chiếc đò ngang

Bao chuyến đò chở khách qua sông

Đem hạt giống gieo mọi miền đất nước.

 

Thành quả hôm nay ta có được

Là lớp người biết cống hiến hy sinh

Lao động, chiến đấu vì nước quên mình

Giành độc lập tự do, dân giàu nước mạnh.

 

Rời bục giảng về quê sinh hoạt

Gắn mình vào nhiệm vụ của quê hương

Năm nhiệm kỳ được Đảng mến dân thương

Bí thư Chi bộ xây khu dân cư tiên tiến.

 

76 tuổi đời 50 tuổi Đảng

Là niềm tự hào sung sướng biết bao

Cảm ơn Đảng – cảm ơn đồng chí biết nhường nào

Xin hứa: Quyết đem hết mình tiếp tục cống hiến./.

 

GẶP LẠI

 

Hơn 60 năm rồi hôm nay gặp lại

Cựu thầy trò cấp II Quảng Trạch năm nào

Dòng sông trôi lấp lánh ánh trăng sao

Hạt giống đỏ ươm mầm xanh đất nước.

 

Ngày và tháng mãi trôi về phía trước

Chẳng điểm dừng tươi thắm một ngày vui

Bổng! rộn lên những lá thư mời

Thầy trò gặp nhau ở quê hương làng biển(*).

 

Lòng bâng khuâng tràn đầy xao xuyến

Cấp II Quảng Trạch ký ức lại ùa về

Nhớ một thời trò nghèo từ các làng quê

Của hai huyện(**) về Ba Đồn học chữ.

 

Chẳng quản đường xa, đò nghiêng sóng dữ

Chẳng sợ mưa rừng hổ chặn đường đi

Những buổi trở đò đói meo ruột chẳng sá gì!

Vẫn lạch cạch đôi chân trần cuốc bộ.

 

Ước mơ xanh vượt lên bao gian khổ

Khó khăn nhiều chứa đựng một niềm tin

Cấp II Quảng Trạch nhớ mãi không quên

Nâng bước cho bao tâm hồn khát vọng.

 

Phòng học đơn sơ là chân trời mở rộng

Tấm bảng đen là con đường tới tương lai

Chắp cánh bay qua biển rộng sông dài

Để hôm nay ước mơ xanh bao trò vươn tới.

-------------------

(*): Làng Lý Hòa, xã Hải Trạch

(**) - Bố Trạch và Quảng Trạch

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip