Chị Nguyễn Thị Thu với các cháu nghèo bản Troi
Lời Ban biên tập: Chị Nguyễn Thị Thu, tiểu thương bán ở chợ Hạ Trạch là người có tấm lòng đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngày 2/11.2022, nhân dịp Đoàn cán bộ xã Hạ Trạch lên bản Troi khánh thành đường nội bản do cán bộ và nhân dân xã Hạ Trạch giúp xây dựng, chị Nguyễn Thị Thu đã trao tặng bà con nghèo bản Troi hơn 30 bộ áo, quần, dép, tất các loại.
Chị Nguyễn Thị Thu cũng là người rất yêu thơ, có nhiều đóng góp với trang tin caolaoha.com, thơ của chị giản dị, mộc mạc, chan chứa tình cảm, được nhiều bạn đọc yêu thích.
Sau khi từ bản Troi về, chị có ý tưởng thu gom những vật dụng, áo quần, chăn màn, dày dép cũ còn dùng tốt giúp bà con bản Troi và những người nghèo khó. Xin giới thiệu tâm sự của chị qua bài viết "Hãy biết ơn cái nghèo" với mong muốn bà con quê hương hưởng ứng kế hoạch của chị
HÃY BIẾT ƠN CÁI NGHÈO
Chúng ta hãy biết ơn cái nghèo, bởi cái nghèo đã dạy ta rất nhiều bài học.
Người biết đủ cũng là người được vui trong cái nghèo
Vì thế, nếu một lúc nào đó nghiệp buộc ta phải nghèo thì ta vẫn an vui trong đó và xem như là một điều thú vị
Tại sao vậy? Có phải ta nói như vậy để tự an ủi không? Không phải, mà vì sống nghèo cũng phải là một triết lý riêng.
Người giàu mà sống được như một người nghèo là rất tốt
Nhưng lỡ như nhân quả buộc mình phải nghèo thật thì ta hãy cố gắng tạo phước để 5 năm, 10 năm sau ta vượt qua.
Và ngay lúc đang nghèo, ta vẫn có cách sống cho đẹp, cho thanh thản và có phẩm giá
Ta cũng biết ơn những ngày tháng chật vật khổ sợ vì nhờ đó mà ta biết cảm thông với người nghèo.
Sau này nếu cuộc sống nình khấm khá lên, ta sẽ biết thương họ một cách sâu sắc hơn.
Nghèo cũng là cơ hội cho ta tập sống tri túc hơn. Không đòi hỏi những điều vượt quá cái phước của mình
Qua bài viết này, mình mong muốn các bạn hãy giành yêu thương cho những người còn nghèo hơn mình.
Từ nay các bạn cùng mình hãy gom đồ gia dụng, áo quần, chăn màn cũ, dày dép cũ của nhà mình lại cho mình xin nhé
Yêu thương nhiều nhiều
Nguyễn Thị Thu
ĐT: 0974597105