Hạ nắng

15:02 - 02/07/2019

Cảm tác của anh Nguyễn Chung Quý và Lê Quang Quý về những ngày nắng hạn tại quê nhà Cao Lao Hạ

Hạ nắng

 

HẠ NẮNG

Nguyễn Chung Quý

 


Nắng hè như đổ lửa
Đồng khô cháy như ri
Nọ mần được cơn chi
Chắc rồi đây sẽ đói!

 

Xuân qua Hè lại tới 
Mấy tháng rồi nọ mưa
Nhớ ngày xửa ngày xưa
Có Long Khê cửu khúc

 

Có ao trên, dưới phôốc 
Chừ nẻ nứt hết rồi
Thương người dân quê tôi
Miền Trung đầy nắng gió

 

Xác xơ vài bờ cỏ 
Đàn bò bước liêu xiêu 
Bên nhau trong nắng chiều
Nác đằm mô mà uống?

 

Cóc, cóc ơi! Cóc, cóc!
Mi đang nằm lộ mô 
Gọi ông Trời giúp mau.
Chúng ta cần có nước!

 

Nơi cánh đồng khô khốc 
Mơ nước về ngập tràn
Lúa lên xanh mơn man
Vang tiếng cười tiếng hát...

 

 

HẠ XƯA

Lê Quang Quý

 

Xưa kia trời cũng hạn
Nhưng có khe có rừng
Mài rựa, bị dắt lưng
Rủ nhau nhặt hột sót


Mít nài cao chót vót
Thoăn thoẳt như sóc rừng
Quả lúc lỉu rất hung
Hái về ăn qua bửa


Dưới bàu khô nứt nẻ
Bắt trai cứ dễ khôông
Loáng cái đã đầy sôông
Mát lòng qua mùa hạn


Rèo bò cùng chúng bạn
Vào tận rẫy ông Ly
Chui vào khe ngủ khì
Mát như nhà máy lạnh


Ôi quê mình nắng hạn
Thừa nắng trời vẫn ban
Gió ngoại vượt đại ngàn
Tặng quê mình thừa thải

Nhưng mà ai có ngại
Vẫn có cách vượt qua
Vụ tới lại bội mùa
Tiếng cười vui trở lại.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip