Hoa xoan

17:11 - 01/03/2020

Chùm thơ của con em làng Hạ do anh Nguyễn Hữu Đức sưu tầm và giới thiệu

Hoa xoan

 

Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Có một loài hoa rất đỗi quen thuộc, không ai ngắt chùm hoa ấy để tặng hay cài mái tóc cho người thương. Nhưng những ngày tháng 2 này trong cái se se lạnh của ngọn gió cuối mùa lại gợi cho những tâm hồn dệt mộng nên thơ lại vẽ nên nét đẹp thuần khiết của một loài hoa đó là loài: HOA TÍM SẦU ĐÔNG.

 

HOA XOAN

Đỗ Hoa Phượng

Có một mùi hương
Ngàn đời không quên được
Tháng hai về
Lả lướt tím hồn ai.
Rụng đầy ngõ
Vương tóc dài, rải vào ban mai
Mùi nhung nhớ
Thơm chi, thơm lạ
Đan cài gió Xuân
Ngậm sương rơi, gửi mùi đêm vắng
Phập phồng hơi thở mùa yêu.

Ơi sầu đông!
Hết buồn em thành hoa kỷ niệm
Rắc dài ký ức
Một thời mộng mơ./.

  

BÀI HỌA 1

Nguyễn Hữu Đức 

Tháng hai về
hoa xoan tím nở
Đẹp sân mẹ
thơm lối anh qua
Em có nhớ chăng
mùa hoa xoan tím
Tím lối ta về
tím biếc yêu thương.

Mùa này
quê mẹ thân thương
Hoa xoan nở tím
trong vườn nhà em
Hoa xoan tím, tím chiều hôm sân mẹ./.

  

BÀI HỌA 2

Lê Mai

Ô hay...
Xoan tím
Sầu đông lại về
Tím màu sắc tím
Kiêu kỳ tháng ba
Hương thơm
Tỏa khoảng trời xa
Nhìn tia nắng nhạt
Mà ta nhớ về.

Cò bay ...
Lã lướt trời quê
Gió dìu mây múa
Tầng không dạt dào
Bây giờ
Người hỡi nơi nao
Có hay xoan tím
Sâu đông lại về...!

 

BÀI HỌA 3

Lưu Bá Minh 

Em tìm quanh chum sau mùa bảo
Kiếm hương lòng ai dấu sầu - đông
Còn chi Xuân hương xoan ngày ấy
Anh dối lòng dấm lá xoan xưa
Không giấu được hương ơi (!)ngầy ngẩy
Lá xoan ...còn ... chuối chín nơi đâu?

Tìm lá sầu đâu... giùm nữ thi nhân làng Hạ

 

BÀI HỌA 4

Nguyễn Thị Thu

Tháng hai ơi xin chầm chậm đừng đi
Giữ cơn gió xuân thì còn ở lại
Và trên lối hoa xoan còn đẹp mãi
Thổn thức lời vụng dại của trái tim

Cho ai xin một khoảng khắc lắng chìm
Để cảm nhận đẹp xinh em là thế
Ong cùng bướm reo ca trời cuối bể
Thơ tháng hai lại san sẽ nỗi niềm..!

 

BÀI HỌA 5

Cao Ngọc Hội

 Tháng 2 về trời còn lạnh không em?
Hoa xoan rơi ngập ngõ đường ai bước
Dìu dịu thơm màu tím buồn thủa trước
Ánh mắt nhìn se buốt cả hàng cây...
Tháng 2 về còn vương lạnh đâu đây
Ta cố tìm chút ngày xưa đọng lại
Trong hơi thở một chút buồn man mác
Ngõ đường xưa xoan rụng nhẹ tiếng lòng...

 

BÀI HỌA 6

Lê Quang Quý 

CHỚ...!

Suốt ĐÔNG* tàn tạ vương SẦU*
Chớm xuân...hây hẩy " XOAN ĐÂU " ùa về
Mới hay
Vừa gặp chớ chê
Đợi độ xuân đến...Xem mê mẩn lòng.

 

BẢI HỌA 7

Đặng Văn Quang

Tím chi tím lắm hỡi trời
Thơm chi thơm lắm cho người ngẩn ngơ
Tháng hai dệt nhưng trời thơ
Vương đầy lối ngõ cho mơ mẩn lòng
Rải đều vào cõi hư không
Tuổi thơ, tuổi lớn bềnh bồng mơ xưa
Ký ức chen lẫn hương đưa
Thả hồn quên hết nắng mưa cuộc đời.

Sầu đông ơi, sầu đông ơi!
Hết sầu, em lại góp đời niềm vui
Ngày sau ai nhớ ngậm ngùi
Tháng hai Xoan tỏa hương đời ngàn năm.

 

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip