Hồi chuông Thánh Đường

07:37 - 27/12/2023

Thơ của anh Lê Minh Thắng nhân ngày lễ Noel năm 2023

Hồi chuông Thánh Đường

Tác giả Lê Minh Thắng (ảnh facebook cá nhân)

 

HỒI CHUÔNG THÁNH ĐƯỜNG

 

Ngôi sao rẽ xuống màn đêm

ánh sáng rạch hai bờ lạnh giá

hàng cuội trắng xếp uy nghi sau phiến đá

đám cỏ vô thường như biết xanh

ngày đông khoác chiếc áo thanh thiên

trước thềm mênh mông bờ và bến

Bức tường ngày ngày vẫn huyền không

tháng năm sao vời vợi

khoảng lặng rơi từng phút giây

tôi bước về phía con đường trong câu hát

chân trời rộng mở

ai đó từng cất lên nhịp điệu

thế giới ngoài kia như tan ra

giấc ngủ bình sinh phẳng lặng

Tiếng chuông trên tháp

đất và trời giao nhau

khoảnh khắc không còn cách biệt

choàng đôi mắt những ánh sao

Dưới chân tượng đá những lễ nghi

không hương khói

trước mắt tôi bức trường thành

câu chuyện cổ tích đi qua thiên niên kỷ

tôn chỉ sắp đặt những thứ bậc hay kiến trúc

đánh dấu sang trang một ngày mai

cây thánh giá ngự trên cao

vết đinh còn lưu lạc

Pho sách những câu kinh truyền thuyết

và lời nguyện cầu

ánh hào quang chế ngự thời gian

phục sinh trên cây thông vạn lý

những bài thánh ca

tôi không lý giải

đôi mắt em những tia sáng

hồi chuông thánh đường.

24/12/2023

Tác giả : Lê Minh Thắng

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip