HỒN QUÊ
Ta về tìm lại tuổi thơ xưa
Để nhớ để thương mấy cho vừa
Hồn quê đêm mờ trong ảo mộng
Cho dầu dầm dãi buổi nắng mưa.
Triền đê xanh mướt tuổi thơ ta
Hoàng hôn chếch bóng nắng chiều tà
Lửng thửng trâu về trong chạng vạng
Tre buồn kẽo kẹt hát ngân nga.
Gàu sòng em nhún thật đều chân
Múc lên đổ xuống... vẫn đọng tình
Chân trần em bấm... vào kỷ niệm
Nét vẽ hồn quê, mãi nguyên trinh.
Hói bàu giăng lưới, rớ, nơm ơi!
Làng trên xóm dưới chẳng gọi mời
Xuống đồng ngụp lặn trong hy vọng
Nét vẽ hồn quê mãi trong đời.
Thanh bình yên ả, khoảng hồn quê
Nơi đó néo niu chốn đi về
Nửa đời lạc bước tìm ảo vọng
Sương trắng mái đầu lại nhớ quê.
23/6/2020.