Hồn quê

15:57 - 24/04/2022

Những câu thơ mộc mạc từ Hàn Quốc của anh Lê Hoàng Vĩnh gửi nhóm thơ quê nhà

Hồn quê

Quê tôi phong cảnh hữu tình

Có núi Đá bạc soi mình Linh giang

Ngày nào những chuyến đò ngang

Đưa đoàn cán bộ chẳng màng bom rơi (*)

 

Một thời đạn lửa tơi bời

Toàn dân chống giặc ở nơi tuyến đầu

Cầu gianh, hói Hạ, cửa Nghè...

Máy bay thần sấm, đỏ lòe rụng rơi

 

Thắng giặc Mỹ khắp muôn nơi

Người người phấn khởi, cuộc đời tự do

Giờ đây đường rộng, nhà to

Tiếng cười rộn rã, câu hò nên thơ

 

Người quê chất phác chân quê

Hôm nay hội ngộ bàn về thanh minh (**)

Câu thơ thắm đượm nghĩa tình

Nét mặt rạng rỡ quê mình Cao Lao

 

Hàn huyên câu chuyện năm nào

Ý kiến đổi mới, phong trào dựng xây

Người quê tôi xưa và nay

Yêu thương đùm bọc, thẳng ngay cuộc đời

 

Nhớ nhiều, thương lắm quê ơi

Tình làng nghĩa xóm muôn đời chẳng phai.

 

(*) Tiêu biểu cho những người lái đò năm ấy là anh hùng LLVT Nguyễn Văn Tương)

(**) Lễ thanh minh Cồn cui

 

 

Tác giả : Lê Hoàng Vĩnh

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip