Ông Trần Xuân Đạm và tác giả Đặng Văn Quang
Lời anh Đặng Văn Quang: Ông Trần Xuân Đạm quê Quảng Trị, là rễ họ Lê Quang làng Cao Lao Hạ. Một con người để lại những dấu ấn tốt đẹp cho bà con làng Hạ quê ta. Ông là một con người tài năng, không cam chịu đói nghèo, giàu lòng yêu thương sẵn lòng giúp đỡ, ngay cả trước khi ông mất cũng dặn con cháu giành một ít tiền giúp bà con nghèo đón tết.
Ông làm thơ hay, tôi cũng mến thơ ông .
Một năm ông về với Tổ tiên, tôi xin phép đăng lại mấy dòng thơ tôi đã viết về ông.
Cầu chúc ông siêu linh tịnh độ nơi cõi Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
KHÓC ÔNG VỀ CÕI HẠC
Ông đã về cõi niết
Nhưng lòng những vấn vương
Thôn xóm vẫn nhớ thương
Món quà ông gửi lại (*)
Hai phương trời xa ngái
Tấm lòng lưu cõi trần
Ông Xuân Đạm họ Trần
Người Cao Lao khắc nhớ.
Buổi đói nghèo một thuở
Ông chỉ cách làm ăn
Trong những lúc khó khăn
Ông ra tay giúp đỡ.
Muôn người hãy còn nhớ
Cái khầy rơm thuở nào
Từ cái cuốc cái cào
Đến nồi nhôm ông đúc.
Xóm làng nhớ những lúc
Ông nhập nón qua Lào
Nón rẻ bán giá cao
Muôn nhà đều phấn khởi.
Những lúc nông nhàn rỗi
Ông nuôi ngỗng nuôi ngan
Bày chỉ cho bà con
Cách tăng thêm thu nhập.
Ngày xưa ơi xe đạp
Ông sửa cho cả làng
Đêm nằm vẫn mơ màng
Được đạp xe ông Đạm.
...
Mấy ai, đời cõi tạm
Lưu dấu được như ông
Đời sắc sắc không không
Khóc ông về cõi hạc.
P/s: (*) ngày ông ra đi ông vẫn gửi lại quà cho bà con đón tết.