Ký họa hồn tôi

07:26 - 13/08/2021

Giới thiệu tập thơ đầu tay của anh Lưu Minh Hải do Nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam ấn hành năm 2021

Ký họa hồn tôi

   Đôi lời giãi bày của anh Lưu Minh Hải:   KÍ HỌA HỒN TÔI – tập thơ dày 206 trang, nhà xuất bản Hội nhà văn Việt Nam, xuất bản tháng 7 năm 2021, giá bìa 135 ngàn đồng của tác giả Lưu Minh Hải vừa mới được ra đời. Tập thơ là bản phác thảo những nét cơ bản về chân dung tâm hồn tác giả. Đó là chữ Tình và chữ Tâm.

     Tình cảm gia đình: tình yêu thương đối với cha mẹ, anh chị em (Cha tôi, Mẹ Tôi, Chị tôi,…). Tình yêu quê hương nguồn cội như là một đốm lửa âm ỉ cháy trong tập thơ và trong tâm hồn một kẻ sống tha hương (Có về quê Hạ cùng anh, Hoài ức quê ngoại, Đất quê, Với quê hương, Chiều nhớ quê, Tôi sẽ về,…). Tình bạn bè tri kỉ, tình yêu lứa đôi, tình tha hương gió bụi, … Có thể nói rằng điểm nhấn cảm hứng bao trùm lên toàn bộ tập thơ vẫn là một thứ tình cảm thiêng liêng, không thể thiếu của tuổi trẻ: Tình Yêu (Thơ tình với loài hoa đêm, Lại nhớ QA, Tình còn kỉ niệm, Biển và em, Mô típ, Lệch, Ơi cái tình tôi, Sắp xếp lại mùa thương,…). Tình yêu trong “Kí họa hồn tôi” đa sắc điệu và đa cảm xúc: khát khao cháy bỏng, tôn thờ thủy chung, đổ vỡ, cô đơn, hi vọng,…Những cảm nghiệm về cuộc đời và phận người cũng là một nét kí họa tâm hồn tác giả dễ thấy rõ trong tập thơ này (Cuộc đời, Hỏi, Tìm hồn, Đi tìm bản thể,…).

     Ý thức, suy ngẫm, thái độ,…trước thế sự, thời cuộc. Đó là những ngẫm suy, trăn trở về nghề nghiệp, về người cầm bút, về chữ nghĩa, về nhân tình thế thái,… Thật với chính mình, tác giả không né tránh các vấn đề được cho là “tế nhị” mà có cái nhìn và thái độ trực diện, thẳng thắn, đầy góc cạnh (Hoàng Sa – Trường Sa gọi, Đất nước tôi bây giờ, Đời, Đâu hồn kẻ sĩ,…).

     Tập thơ mộc mạc, chân phương, nặng tính “họa chân tâm hồn” hơn là những lóng lánh, hoa mĩ về mĩ ngôn độc đáo, mới lạ; nặng tình hơn là nặng mĩ. Là tập thơ đầu tiên của mình, tác giả tự nhận thấy còn nhiều điều bất ổn. Văn chương nghệ thuật là tâm hồn, là đam mê nhưng vốn vẫn luôn chứa đầy điều bất ổn vậy! Việc quyết định xuất bản, sinh nó ra như là để kỉ niệm một đoạn đời với những yêu thương, ngờ nghệch, đắm đuối, chông chênh,… Tác giả rất mong nhận được những đồng cảm và sẻ chia từ phía tâm hồn quý vị độc giả!

     Lưu Minh Hải xin được giới thiệu tập thơ đầu tay của mình cùng quý vị! Hải sẽ dành một số lượng sách để tặng cho những người thân thiết, gần gũi và hiểu về cõi hồn mình nhất. Số sách còn lại sẽ bán để trang trải chi phí xuất bản. Với Hải thì điều mong muốn xa hơn nữa đó chính là được gửi hồn mình tới gia nhập, hòa cùng những tâm hồn yêu văn chương, yêu thơ khác. Quý vị nào có chút tình yêu thơ, yêu đời, yêu người có thể đặt mua sách tại trang facebook Lưu Minh Hải.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

Lưu Minh Hải

(Hà Nội, 7/2021)

 

Xin giới thiệu một số bài thơ trong cuốn Ký ức hồn tôi

 Tác giả Lưu Minh Hải

 

TÌNH CÂU LỤC BÁT

 

Hồn anh - Nguyễn Bính nhập về

Chân đất tìm em trong chiều lục bát

Tìm tình mình trong câu hát

Hương đồng làng thơm mát gót chân quê!

 

Em còn thương nhớ lối về

Nhớ mùi rơm rạ đồng quê mùa vàng

Tuổi em tắm mát mương làng

Ca dao mẹ dạy, trường làng thuở xưa?

 

Chuồn chuồn voi cõng nắng trưa

Cõng câu lục bát tuổi thơ đi tìm

Thuở em bím thắt thật xinh

Ngày em chỉ biết quê mình - Hạ thương*!

 

Tình quê thơm mát má hường

Sim quê nhuộm tím môi thơm em rồi

Thương câu lục bát à ơi

Anh đi đầu bãi, cuối trời…chênh vênh!

 

Vầng trăng treo nửa mối tình

Nửa còn sương khói cho mình xốn xao

Mang trăng ra tựa cầu ao

Mượn câu lục bát, muốn trao…ngại ngần!

 

Giờ em xa ngái, thị thành

Hỏi em còn giữ gốc tình, duyên quê

Guốc cao có ngại đường về

Phồn hoa có dị đồng quê mùi bùn?

 

Hồn anh chán phố về làng

Mang câu lục bát lang thang quê mình

Hương đồng gió núi ban sinh

Anh tìm mình lại hương tình nguyên sơ.

 

Gối đầu lên cái câu thơ

Ôm câu lục bát đợi chờ ai ơi!

Ai buông một sợi tơ trời

Mà đem thắt nút ở nơi tim mình?

 

Sài thành lạc nhịp chân tình

Tình quê vẫn đợi chúng mình em ơi

Hoa cau, hoa bưởi chờ người

Em về bên giếng giặt phơi váy hồng.

 

Anh tìm gom nắng mùa đông

Hong khô suối tóc, tô hồng má em

Thơ anh sống lại êm đềm

Bao câu lục bát làm duyên quê mình.

 

Em về cho nụ cười xinh

Bỏ đi quyến rũ thị thành đam mê

Bố mẹ mình đó, chân quê

Em về dệt lại lời thề cỏ may.

 

 

 

CÓ VỀ QUÊ HẠ CÙNG ANH 
Thương tặng Hạ Trạch quê Cha

Em có về Cao Lao Hạ cùng anh?

Nơi thơm mát cánh đồng màu xanh
nối nghĩa tình xóm Làng, xóm Rẫy

nơi Thành Lồi di tích còn để lại
hơn trăm năm lịch sử phân tranh - chia hai nửa sơn hà.

Dòng Linh Giang còn đó chảy hiền hòa
lùi xa lắm rồi một thời binh lửa
bến phà Gianh - chứng tích đạn bom chiến tranh Pháp, Mĩ
chín nhịp cầu cong đã nối lại đôi bờ.

Về quê Hạ cùng anh tìm lại tuổi thơ:
cắt cỏ, chăn trâu: Cồn Xã, Cồn Cui, Cồn Vườn, Cồn Sác,...
chặt củi, bứt rèng, hái sim: Khe Ngang, Lều Cù, đồi Nhôn, Đá Bạc,...
uống nước Giếng Mây, lên ngắm Chóp Cờ.

Làng Hạ quê anh bao cảnh đẹp nên thơ:
Vực Sanh, Cửa Nghè - hai hồ nước đẹp
tưới tắm quê hương, đồng xanh dào dạt
cảnh sắc nơi đây như Đà Lạt - thiên đường!

Ai về Quảng Bình (miền trung) chẳng ghé thăm Phong Nha, Thiên Đường
sẽ đi qua con đường Ba Trại
đường lịch sử, chứng tích xưa còn mãi
đi giữa thông reo nghe mát cả tâm hồn!

Về quê hương anh để biết đến cội nguồn
tưởng nhớ Tổ tiên, ta đi vào Rẫy Tranh, Đồi Bằng hay ra Đồng Phố
thắp nén hương thơm lên nấm mồ Tiên tổ
ăn quả nhớ công, uống nước phải nhớ nguồn!

Dù sống nơi đâu cũng phải biết nhớ ơn
cây có gốc, người có mang dòng họ
về quê hương anh lễ tết, rằm - tục đi nhà thờ họ
thành kính trước Tổ tiên, hội ngộ giống dòng.

Về quê Hạ cùng anh, hiểu thêm văn hóa làng
xuân thu nhị kì cúng cầu an thôn xóm
tiết Thanh Minh cúng lễ Cồn Cui, lễ cúng Thành Hoàng ở đình làng tháng sáu,...
văn hóa làng quê nay đã phục hồi.

Về làng Hạ thăm lại mái trường nơi anh học một thời
mang tên Lưu Trọng Lư - thi sĩ lừng danh thi đàn Thơ mới
về cùng nhà thơ tìm lại màu “Nắng mới”
ngôi trường khang trang nay chuẩn quốc gia rồi.

Về với quê hương, ta cùng nhau tìm lại nụ cười
quên khó nhọc tha hương chốn quê người lạc lõng
hít thở không khí đồng quê và hiểu thế nào là gió Lào cháy nóng
uống nước quê hương thấm mát tận đáy lòng!
...
Về làng Hạ cùng anh, em có về không?

-----------

(*): làng Cao Lao Hạ

 

 

 

HOÀI ỨC QUÊ NGOẠI
Tặng mẹ và Mỹ Trạch quê ngoại

Quê ngoại của tôi
vùng trung du 
Cao Lao Hạ ngược lên
nên xưa gọi là Cao Lao Thượng.

Nghe nói rằng ngày xưa 
nơi đây một vùng quê
nổi tiếng miền sơn nữ
gái quê chất phác, mặn mà!

Cha tôi ngày xưa
nghe mẹ kể: tính hiền như cục đất
ngày yêu nhau, chưa dám chạm tay vạt áo
của cô gái quê
rứa mà nên nghĩa vợ chồng!

Tôi sinh ra và lớn lên
vẫn chịu nhiều ơn sâu
nơi mảnh đất nghèo
quê ngoại
ngày trước cũng có lần muốn nối gót cha, làm rể
mà không thành.

Quê ngoại ngày xưa:
bờ tre râm mát
bóng Thị một vùng
bưởi ngọt trái sai,...
rằm tháng bảy nhớ thơm mùi hương Thị
trong tôi giờ còn thoảng ngát mùi hương!

Quê ngoại tôi xưa:
ngô, sắn đầy rẫy nương
cánh đồng lạc, khoai nhiều hơn ruộng lúa
vùng đất khô cằn nhưng đầy tình nghĩa
trong tôi
còn nặng bao nợ ân tình!

Trưởng thành rồi đi xa
miền kí ức trong tôi, còn đó không phai:
hình ảnh mẹ, bóng bà
hình ảnh dì, dáng chị,..
bên ngọn đèn dầu đan nón
cái nghề truyền thống – hồn quê! 
Hình ảnh cô em chằm nón
mặt vờ cúi, cố che
má ửng hồng - buổi đầu tình rung động!

Miền kí ức đó trong tôi
còn có những đêm vượt rào xem hát Bội
còn bến đò đi qua Chợ Mới
nơi tuổi thơ bao lần ngóng mẹ chợ về.
***
Quê ngoại tôi bây giờ
dần khuất “bóng xưa” rồi:
nông thôn đổi mới
đường sá bê tông
điện về thôn xóm
những bờ tre xưa
không thể gồng mình mà chen chân giữ chỗ đứng vào hiện đại
nên đã lùi xa vào quá khứ, không còn
những bóng Thị cổ thụ ngót trăm năm
còn đâu?
văn hóa “làng Thị”
chỉ còn lại trong hoài ức, tâm hồn
những người hay hoài cổ
cánh đồng lạc, khoai thay bằng đồng lúa
cuộc sống khoác vào bộ áo mới dường như xa lạ
rồi cứ thế đi lên!

Thế mà
trai gái lớn lên
vẫn thi nhau đi tìm miền đất hứa
nghề truyền thống quê hương 
không giữ nổi bước chân
trước ước mơ khát khao tuổi trẻ
khát vọng đổi đời!

Trong tôi
còn đó bao kí ức xa xôi về miền quê ngoại:
còn vẳng câu hát Bội
còn thoảng hương Thị thơm
còn ngọt đầu môi vị dòng nước Mối,...

Quê ngoại rồi đây
còn lại trong tôi
trong kí ức xa xôi!

 

 

SẮP XẾP LẠI MÙA THƯƠNG

 

Gỡ mấy cọng buồn vương

bên trời vàng úa

người xa xôi

tình biệt li từ bao mùa xưa cũ

những phôi phai

lổ loang sắc lá

dở dang bản tình ca

ai bỏ quên trên mấy ngón phím gầy!

Mùa thu

đánh giấc mộng ngàn năm

không quên khoác những vàng phai

cho người tình cũ

tôi về cởi những nút đam mê

lục lại thư tình

trên màu xác lá

ngày thiên thanh

biếc ngon giấc ngọt lành

vội vã

sắp xếp lại mùa thương

kí họa lại chính mình

cho ngày đơm sắc nắng

tình say men nồng

bản tình ca phối lại những mênh mông

nghêu ngao ca hát

bềnh bồng

thương ơi

em hãy đến bên đời

tôi nhặt hết nắng

đan trời yêu thương

mùa đi trong cõi vô thường

ta cần ở lại dâng hương cho đời

thương chi thương lạ

í à í ơi…

 

 

Tác giả : Lưu Minh Hải

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip