Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ

16:03 - 25/07/2019

Một số bài thơ của con em làng Cao Lao Hạ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27 tháng 7

Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ

 

TRI ÂN CHIẾN SỸ THÀNH CỔ

Lê Chiêu Quỳnh

 

Một thời hoa lửa hồn ơi

Họa đôi dòng chữ tặng người tri ân

Nhớ ngày chốt giữ Cổ Thành

Bom rơi đạn nổ tan tành thịt xương

Giờ đây thăm lại chiến trường

Dâng lên ngọn nến trầm hương viếng người

Hòa bình hơn bốn mươi năm

Bao nhiêu năm ấy cỏ tươi xanh mồ

Anh bây giờ nằm ở mô?

Giữa dòng Thạch Hãn nhấp nhô đèn lồng?

Hoa đăng rực sáng ánh hồng

Cầu siêu túc thực dạ lòng nhớ thương

Bao năm nằm lại chiến trường

Mồ chung nghi ngút khói hương gọi hồn

Thành cổ Quảng Trị suy tôn

Anh hùng giải phóng trường tồn hôm nay

Tri ân liệt sỹ tháng ngày

Siêu sinh tịnh độ lễ đài dâng lên

Hai bảy tháng bảy xứng tên

Thương binh – Liệt sỹ đáp đền công anh.

 

 

MÙA THU NHỚ ANH

Lê Chiêu Phú

 

Mùa thu ấy rạo rực tuổi thanh xuân

“Tổ Quốc gọi tên mình” anh ra đi đánh giặc

Chắc cây súng trong tay, xông lên phía trước

Tuổi trẻ hiến dâng, vì đất nước thân yêu!

Thu lại về lác đác mưa ngâu

Lòng se lạnh, lệ trào dâng khóe mắt

Để mẹ già mỏi mòn lay lắt

Tựa cửa ngóng trông sao không thấy anh về

Nửa thế kỷ rồi anh mãi mãi ra đi

Bỏ lại sau lưng bao ước mơ phía trước

Bỏ lại sau lưng bao nỗi buồn day dứt

Ngày giỗ anh chẳng biết tháng ngày nào!

Hiện bây giờ anh yên nghỉ nơi đâu?

Dưới lòng sông hay suối sâu vực thẳm

Nơi đồng bằng hay núi rừng xa tắp

Đã có “Mây ngàn hóa bóng cây che”

Tháng bảy về, cả nước tri ân

Tưởng nhớ anh linh các anh hùng Liệt sỹ

Thắp nén hương thơm với lòng thành kính

Tổ Quốc mình khắc ghi mãi tên anh.

 

 

VỀ NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Lưu Quý Đức

 

Tôi về với Ngã ba Đồng Lộc

Nơi cung đường ác liệt năm xưa

Đồi thông reo cành lá ru đưa

Mười em gái vĩnh hằng yên ngủ.

 

Tuổi xuân em nồng nàn quyến rũ

Khi tuổi đời mới độ tròn trăng

Bóng hình em tỏa ánh trăng rằm

Niềm kiêu hãnh người con gái Việt.

 

Tình quê hương ngày đêm da diết

Quyết thân mình bảo vệ yêu thương

Chiều đồi thông phủ trắng mờ sương

Vương bóng mẹ tượng đồng lặng lẽ.

 

Dòng nước mắt mỏi mòn mạnh mẽ

Xây tượng đài khí tiết Việt Nam

Sáng góc trời non nước vinh quang

Hồn liệt sỹ thắm màu cờ Tổ Quốc.

 

 

THÁNG BẢY

Nguyễn Chung Quý


Tháng 7 về 
Nước mắt lại rơi
Lòng quặn thắt
Xin kính cẩn nghiêng mình
Trước anh linh 
Những người anh hùng:
Ông, Cha, Chú, Bác 
Và các chị, các anh
Đã anh dũng
Hy sinh
Cho đất nước nở hoa độc lập 
Để Tổ quốc trường sinh...

 

 

THÁNG 7 TỰ KHÚC LÒNG

Đỗ Hoa Phượng


Biết nói gì đây những ngày này
Khói hương xin gửi với trời mây
Thay lòng thương nhớ hồn liệt sĩ
Ơn nghĩa cuộc đời chớ đổi thay

 

 

THẮP NÉN HƯƠNG

Nguyễn Hữu Đức

 

Thắp một nén hương những ngày này
Khói hương theo gió với trời mây
Tỏ lòng thương nhớ hồn liệt sĩ
Ghi lòng, tạc dạ chẳng đổi thay.

 

 

THÁNG 7

Lê Mai

 

Tháng bảy trời mây khói hương dày
Đôi dòng thỏa ý với trời mây
Sổ sách ghi nhớ trường tồn mãi
Các anh vì nước .tuổi xuân này.

Anh đã về đây nơi đất mẹ
Hồn anh giữ mãi chốn biên cương
Cho đất nước mãi yên bình
Yêu thương bờ cõi quê mình rạng tươi

Tháng bảy mua thu lịch sử ghi
Thương lắm cha ông thời chiến trường
Đã vì non sông yên bờ cõi
Để mãi ngàn sau vẫn trường tồn

Tác giả : Ban biên tập

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip