Ký ức một thời

12:10 - 18/11/2018

Chùm thơ của anh Nguyễn Xuân Trường đăng trong tập thơ Xuân Mậu Tuất 2018 của Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao

Ký ức một thời

 

 

KÝ ỨC MỘT THỜI

 

Phiêu dạt gần xa nay trở về

Nhớ sông nhớ núi nhớ đồng quê

Nhớ cây cầu nhỏ xưa đi lại

Gánh nặng đường trơn rét tái tê.

Nhớ bóng đa làng lá sum suê

Nhớ ao nhớ giếng ngày xưa đó

Gạn đục khơi trong tắm thỏa thuê

Nhớ dòng lạch Hạ khúc Long Khê

Nhớ bao bè bạn cùng trang lứa

Bắt ốc mò cua tát cá đìa

Nhớ đàn trâu thả dưới chân đê

Nhớ khi cày cuốc trên đồng ruộng

Gieo lúa trồng khoai việc bộn bề.

Nhớ từng trang sách đọc a ê

Nhớ lớp nhớ trường, thầy cô giáo

Vui với trò, dạy học say mê.

Nhớ căn nhà nhỏ giữa làng quê

Nhớ cha thương mẹ lúc nghèo khó

Tim lại nhói đau lệ tràn trề.

Phiêu dạt gần xa nay trở về

Trên đất thuyền rồng ngắm sao Khuê./.

                         Tháng 9/2017

 

 

NHỚ ANH

(Kính viếng anh Nguyễn Văn Tri

Nguyên PCN CLB Thơ HSCL)

 

Thế là từ đây vắng anh rồi!

Câu lạc bộ vắng người thi sỹ

Vừa là thầy cũng là đồng chí

Sống cuộc đời bình dị thương yêu.

Nhớ nên nhắc đến anh nhiều

Giảng đường phấn bảng những chiều thơ ca

Dẫu biết rằng như mọi loài hoa

Nở rộ héo tàn là sự thật

Và cả vạn vật trên trái đất

Đều phải theo quy luật thời gian

Nhưng yêu thương vẫn cứ dâng tràn

Nhớ anh mãi trong thi đàn hương sắc.

               

Tác giả : Nguyễn Xuân Trường

Bình luận

Bài viết liên quan

Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip