Lại đi
07:27 - 09/07/2022
Một góc nhìn của anh Lưu Minh Hải về công nghiệp hóa qua những vần thơ day dứt
Quê hương thanh bình (Ảnh Lê Chiêu Phùng)
LẠI ĐI
Tôi giã biệt nơi này
bây giờ 1h sáng
công trường đang giấc say.
Tấm màn đêm u ám phủ lên dãy núi bị băm vằm
những vết buồn nham nhở.
Những xe tải, xe bồn,...nằm lù lù, sẵn sàng cho cuộc tấn công vào đồng quê mang tên công nghiệp hoá.
Những khối bê-tông lặng lẽ đánh cắp bầu khí quyển trong lành chuẩn bị cho ngày mai toả bung thiêu đốt.
Làng đã rời đi
mồ mả đã bị dời đi
đồng quê còn đâu?
người quê về đâu?
một cuộc đại di cư
trong ván bài công nghiệp hoá
trên xứ sở lắm loài gặm nhấm này.
Tôi nghĩ về những cánh rừng nguyên sinh
dãy Hoành Sơn sừng sững
nghĩ về những ngôi nhà mới xây
những cọc tiền mới bồi thường giải toả
sẽ chóng tan như bong bóng xà phòng.
Tôi nghĩ về giấc mơ của cát
về sức mạnh của những mạch nước ngầm li ti vẫn ngày đêm âm ỉ trong lòng cát
những viễn du cuộc đời.
Mai tôi rời đi
đến những miền đất mới
những chân trời mới.
Phải chăng đời là những cuộc kiếm tìm không hồi cuối:
tìm lẽ đời
tìm chính mình
tìm cả những quê hương nguồn cội?
...
Giấc ca dao rồi còn đâu
cánh cò bay lả bay la
cánh đồng đã chết bay về nơi đâu?
QĐ, 7/2022
Bình luận
Bài viết liên quan
Mùa Vu lan nhớ mẹThu yêu thương
Khóc cho dân quê tôi
Nhớ ơn các thương binh, liệt sỹ
Thu mưa