Làng Hạ thời để nhớ

05:52 - 03/05/2023

Quê hương một thời qua những vần thơ của anh Lê Hoàng Vĩnh hiện đang sống và làm việc tại Hàn Quốc

Làng Hạ thời để nhớ

 

Ngày xưa khi tuổi trăng tròn

Theo chân anh, chị vượt non trèo đèo

Vô Ba trại leo dốc Oằn

Bứt từng gánh bổi, nhọc nhằn sớm khuya

 

Mờ đất đợi sẵn bờ đê

Mời chào ngư lão mua về hông bơ ( thuyền, thúng)

Gặp ngày mưa thiệt ê chề

Còng lưng gánh bổi trở về buồn hiu

 

Quê nghèo kiếm chút tiền tiêu

Giọt mồ hôi đổ sớm chiều tuổi thơ

Vài ngàn bạc lẻ trông chờ

Mừng hơn bạc triệu bây giờ chẳng ngoa

 

Ghé chợ làng mua bánh đa

Về nhà có chút phần quà cho em

Nặng thêm tình nghĩa xóm làng

Bắp ngô nướng, củ khoai lang chia phần

 

Giờ đây ta đã trưởng thành

Đường Ba trại, bến sông Gianh nặng tình.

 

Tác giả : Lê Hoàng Vĩnh

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip