Làng Rào khọ cá
09:10 - 10/03/2018
Thơ của anh Lê Chiêu Chúc
Làng Rào khọ cá
Trở về ký ức tuổi thơ
Nghe văng vẳng mái chèo khuya làng chài
Lóc cóc tiềng gõ ngân dài
Mẹ ơi! hát nhạc ở ngoài bến sông
Mẹ rằng! …có ngủ đi không
Làng Rào khọ cá đưới sông đó mà
Mẹ ơi! cá lớn quá ta
Cho nên phải khọ để na lên bờ
Ngây ngô ngày ấy tuổi thơ
Vỗ lưng mẹ bảo con chưa biết nhiều
Lớn lên chút nữa con yêu
Rồi con sẽ thấy bao điều lớn lao
Tuổi thơ cứ thế ngọt ngào
Qua từng năm tháng trời cao nắng hồng
Cây đa ngã bóng tre làng
Chở che cho cả muôn ngàn ước mơ
Con sông cũ bến đò xưa
Đâu còn tiếng khọ đêm khuya sau rào
Mẹ cha giờ ở nơi nao
Còn nghe khọ cá làng Rào về đêm.
11/2017 (Đinh Dâu)
Hồn quê.
Khi xưa!
Giã từ đất mẹ ra đi
Bao nhiêu năm tháng biệt ly chưa về.
Chồng trăm nỗi nhớ tràn trề
Chất ngàn kỷ niệm hương quê tuôn trào
Cội nguồn đất mẹ Cao Lao*
Chung hồn non nước ngọt ngào lời ru
Phía Tây rừng núi âm u
Cha ông một thủa cần cù mưu sinh.
Đằng Đông thấy mới rùng mình
Đất phèn chua mặn ấy nhìn lạnh lưng.
Cái nghéo cái khó bao quanh
Sao đeo bám mẹ trong từng giấc mơ.
Trong mơ con mẹ dại khờ
Trong mơ mẹ đón mẹ chờ tương lai.
Từ ngày Đổi mới đến nay
Cao Lao quê mẹ tràn đầy niềm vui
Cờ dong trống mở lên rồi
Đón mừng Đảng - Bác sáng ngời niểm tin
Hôm nay bên mẹ ân tình
Chiếc cấu sừng sửng soi hình bóng quê
Nhịp cầu nối bến bờ xưa
Một thời lửa đạn sẻ chia nhau cùng
Nối liền khúc ruột Miền Trung
Trên đường thiên lý Bắc – Nam nghĩa tình.
Trở về một sớm bình minh
Mấy mươi năm ấy vươn mình đổi thay
Từ ngôi trường mới đang xây
Đến con đường rộng đêm ngày thênh thang
Hai tư Dòng Họ trong làng
Dọc theo Đường Bản vững vàng uy nghiêm
Hàng năm cứ độ sang xuân
Cùng con cháu ở mọi miền gần xa
Tâm nhang dâng kính ông Bà
Tiền Hiền khai khẩn đậm đà nét quê.
Hôm nay bên mẹ con về
Bao năm lỗi hẹn lời thề nước non
Sông Gianh ơi! mãi trường tồn
Tình sâu nghĩa nặng Mẹ - hồn quê hương.
3/2016