Làng tôi

17:03 - 23/04/2024

Những vần thơ mới sáng tác gần đây của anh Đặng Văn Quang

Làng tôi

 

LÀNG TÔI

 

Làng tôi Cao Lao Hạ

Nay nhập Mỹ Trạch rồi

Nếp nhà đã bao đời

Nay cùng chung một xã.

 

Cao lao thời tiền sử

Vốn cùng chung một làng

Hạ, Trung, Thượng thẳng hàng

Bên Linh Giang lịch sử.

 

Thời chiến tranh chống Mỹ

Cùng đoàn kết một lòng

Cùng tác chiến hiệp đồng

Nơi trọng điểm ác liệt.

 

Bến phà Gianh Oanh liệt

Đường Ba trại bom gào

Trận địa chung chiến hào

Cứu thương cùng tải đạn

 

Bến Mới kho súng đạn

Trung chuyển hàng vô Nam

Bom dậy sóng sông Son

Mỹ Hạ cùng chi viện.

 

Tất cả vì tiền tuyến

Dân không tiếc máu xương

Bộ đội ra tiền phương

Dân Hạ Mỹ che chở…

 

Đã qua thời bom nổ

Hai xã lại đồng lòng

Những cánh đồng mênh mông

Cùng uống chung nguồn nước.

 

Hai quê hương cùng bước

Vào thời bốn chấm không (4.0)

Quy mô phải tương đồng

Hai ta thành Hạ Mỹ.

 

Hạ Trạch, 20/4/2024

 

 

HỒN QUÊ BÓNG MẸ

 

Con lại về quê cha đất tổ

Ngắm vườn nhà sau năm tháng bôn ba

Tết quê ơi cho ta lời hạnh ngộ

Thấm trong ta trong ký ức để đời.

 

Ngàn năm xưa Xuân vẫn màu như thế

Nhưng Tết không còn thấm vị ngày xưa

Cha mẹ ông bà đã về chốn thiên thu

Anh em tan đàn mỗi người một hướng.

 

Chỉ còn vương trong ký ức tâm tưởng

Mùi hương bài trong gió thoảng mơn man

Khói bếp ngoằn ngoèo theo năm tháng cũng tan

Chỉ còn lại trong gió chiều mộng mị.

 

Luỹ tre không còn âm thầm thủ thỉ

Kẻo kẹt ru buồn bao năm tháng tuổi thơ.

Ta về đây như lạc giữa giấc mơ

Quê hương đó sao bồng bềnh xa lạ.

 

Năm tháng đi qua đã chôn vùi tất cả

Chỉ hồn Xuân và bóng Mạ không phai.

 

Mồng 2 Tết Giáp Thìn 2024

 

 Tác giả Đặng Văn Quang (Ảnh facebook cá nhân)

Tác giả : Đặng Văn Quang

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip