(Ảnh: Tác giả Lưu Trọng Tri)
MẸ TÔI
Mùa vàng sai hạt nặng bông
Thấp thoáng bóng mẹ trên đồng sớm hôm
Dẫu rằng lúc nắng lúc mưa
Mẹ tôi cặm cụi say sưa cấy trồng
Quanh năm tất tưởi lưng còng
Ngược xuôi tần tảo mát lòng cho con
Bây giờ mẹ đã về non
Ruột con quặn thắt mỏi mòn nhớ thương
Mẹ ơi! Lên chốn thiên đường
Ngắm nhìn đất nước quê hương đẹp giàu
Chúng con no ấm có nhau
Nghĩ thương đời mẹ cháo rau một đời
Buồn vui âu một kiếp người
Công cha nghĩa mẹ sáng ngời muôn thu./.
TRÒN 50 TUỔI ĐẢNG
Đảng sinh tôi đã tròn 50 tuổi
Kỷ niệm khó quên thời buổi chiến tranh
Tuổi trẻ xông pha hăng hái nhiệt tình
Vượt mọi thử thách hiểm nguy gian khó
Ngày vào Đảng trong căn hầm kiên cố
Tôi tuyên thề dưới cờ Đảng quang vinh
Nguyện suốt đời cống hiến hết mình
Đi theo Đảng và trung thành với Đảng
Nửa thế kỷ một chặng đường cách mạng
Phấn đấu không ngừng vì Đảng vì dân
Vì thế hệ tương lai chăm chút ân cần
Thắp ánh sáng cho vườn xuân xanh tốt
Về quê nhà được Đảng tin yêu mến phục
Làm Bí thư Chi bộ tám nhiệm kỳ
Với tinh thần trách nhiệm mãi phát huy
Cùng Chi bộ đưa phong trào tiến lên mạnh mẽ
Tuy bây giờ tuổi không còn trẻ
Vẫn chuyên cần công việc xóm thôn
Lời tuyên thề đang lắng đọng tâm hồn
Còn sức lực tôi còn bước tiếp
Mừng đất nước quê hương giàu đẹp
Mừng nhân dân hạnh phúc ấm no
Lòng khắc sâu ơn Đảng, Bác Hồ
Vâng lời Đảng, không bao giờ rời Đảng.
LẠNG SƠN QUÊ ANH
(Kỷ niệm một chuyến tham quam)
Lạng Sơn lịch sử bao đời
Cùng chung biên giới đất trời Việt-Trung
Biên cương đồi núi trập trùng
Mọc lên phố xá tưởng vùng miền xuôi
Phố phường du khách đông vui
Người Kinh người Thượng ngọt bùi có nhau
Lạng Sơn đổi mới sắc màu
Bản làng khí thế đẹp giàu tươi xanh
Hôm nay tạm biệt quê anh
Hẹn ngày gặp lại Tam Thanh-Kỳ Lừa./.