Mùa hạ qua rồi

08:07 - 28/09/2023

Chùm thơ của anh Lưu Thành Định nhà ở xóm 13, Thôn 9 hiện đang sống và làm việc tại Singapore

Mùa hạ qua rồi

Anh Lưu Thành Định và Ba Mẹ (ảnh FB cá nhân)

 

MÙA HẠ QUA RỒI

 

Thời gian cuốn câu chữ đi đâu mất

Ta lại bỗng nhiên đứng bần thần

Nỗi buồn như xoá hẳn trong mắt

Chỉ còn vui vẻ với nhân gian

 

Thu mang mưa tới mát rười rượi

Rừng cây rục rịch chuyển sắc vàng

Chẳng nỗi buồn nào tồn tại được

Khi tâm mình cứ mở rộng .. ."mênh mang"

 

 

MỘT CHÚT...QUÊ HƯƠNG.

 

Anh sẽ đưa em về thăm lại quê hương

Làng quê có con sông bốn mùa vẫn chảy

Nơi ấy buổi trưa hè trời tuôn nắng cháy

Giãi nắng ngoài đồng, mẹ bắt nắm cua

 

Anh nhớ quê mình, tự thuở ngày xưa

Ngày trẻ thơ anh chưa biết lo âu là gì cả

Một tiếng chim ngân, giữa vòm hoa lá

Rỉ ri tiếng dế mèn kêu, kí ức lại trốn tìm

 

Rặng tre trưa hè, chú trâu nằm nghỉ...mắt lim dim

Nhựa mít tẩm vào đầu que, tụi con trai anh hò nhau bắt chuồn chuồn ớt

Đầu làng cuối xóm, vui đùa không biết mệt

Mấy đứa con gái tóc đuôi tôm, lại nhảy dây, với mải đánh chuyền

 

Ta cùng nắm tay nhau về giữa chốn bình yên

Ta cạnh bên nhau đón những niềm vui mới

Em cứ làm điều mình thích, trọn đầu...trọn cuối

Anh lại nấu món ngon, em khen, thế đủ rồi!

 

 

VIẾT CHO CON

 

Con hãy gối đầu lên những lời ru

Mẹ con cất lên, bắt đầu...từ hôm ấy

Chín tháng, mười ngày, bàn tay con khẽ đậy

Tiếng khóc chào đời, ba biết mấy yêu thương

 

Con hãy ngắm nhìn: Kìa bầu trời quê hương

Kìa cánh đồng xanh...dịu thơm hương lúa

Và cánh cò bay trong lời ca muôn thuở

Mẹ con đưa vào miền cổ tích ru êm

 

Kia là chú bò, con gà trống, đàn vịt xiêm

Đàn bồ câu bà nội nuôi, rủ nhau bay ngoài bãi

Quê hương con, ngọt lành cây trái

Sóng vỗ mái chèo, con rồi sẽ ...lớn thật nhanh

 

Thời gian kia...sẽ mang tuổi ba đi, nhưng con trưởng thành

Cũng trải qua bao cung bậc: vui buồn hờn giận

Mẹ và ba, tựa sẽ là đôi cánh

Cho con vùng vẫy bay cao khắp chốn, mọi miền

 

Con hãy giữ tình yêu này để lớn lên

Theo cách của chính con, theo ước mơ con có

Học cả cách vị tha, học bao dung, từ bỏ

Thuận tự nhiên, thuận theo chính tim mình

 

Và rồi con sẽ bước đi trên chính đôi chân

Mang con tim yêu thương

Đến những nơi ba từng đi qua, cả những nơi ba chưa từng biết đến

Mẹ và ba, có con... tình yêu này trọn vẹn

Đủ để cho riêng mẹ và ba...vui hết suốt cuộc đời!

 Anh Lưu Thành Định và con trai (Ảnh lấy từ FB cá nhân)

Tác giả : Lưu Thành Định

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip