Mùa qua sông

15:56 - 03/11/2023

Chùm thơ gợi nhớ mới sáng tác gần đây của chị Nguyễn Thu, hiện đang sống ở quê nhà

 

Mùa qua sông

Cánh đồng làng (ảnh Nguyễn Chung Quý)

 

MÙA QUA SÔNG

 

Đã bao chiều đứng lặng trước dòng sông

Gửi cánh thiên di về bên kia bến lở

Bãi bồi con nước đỏ

Hương mùa vắt qua song

 

Anh ở bên kia dòng sông

Có thấy bên này mênh mông nỗi nhớ

Một mùa thu còn xanh duyên nợ

Dan díu mùa qua mấy bận hoàng hôn

 

Em ở bên này mùa thu chắc xanh hơn

Nên yêu thương cũng bồi hồi theo nhịp thở

Bông cúc trắng chiều nay nhẹ lay trong gió

Thầm thì như sóng lòng em vỗ miền anh

 

Đêm như ngàn vạn giọt trăng vỡ long lanh

Chảy loang về miền nhớ

Em muốn uống cạn dòng sông để đắp bù những khuyết hao duyên nợ

Vẫn thơ em chưng cất phía cuối trời …!

 

 

 

ĐÔNG VỀ

 

Đông về lá rụng trải đường mơ

Khắp chốn màn sương khói mịt mờ

Nghĩ lại thời gian ngày kết tóc

Suy về khoảnh khắc buổi se tơ.

 

Hoàng hôn tím phủ tình mong ngóng

Bóng tối đen che nghĩa đợi chờ

Chẳng biết tìm ai cùng hội ngộ

Thồi đành ủ mộng với trang thơ.

 

   Tác giả Nguyễn Thu (ảnh facebook cá nhân)

Tác giả : Nguyễn Thu

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip