Mùa Vu Lan báo hiếu

14:14 - 07/08/2019

Những bài thơ nhiều thể loại viết về mùa Vu Lan của một số tác giả là con em người làng Cao Lao Hạ

 

Mùa Vu Lan báo hiếu

 

Lời Ban biên tập: Mùa Vu lan sắp đến, xin phép các tác giả đăng một số bài thơ mà Ban biên tập thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau. Kính mong các tác giả có thơ, văn về lễ Vu Lan vui lòng gửi đến Ban biên tập hoặc viết lên mục “bình luận” dưới bài này. Ban biên tập sẽ cập nhật liên tục.

 

 

TẾT VU LAN

Lê Quang Quý

 

Mưa ngâu rả rích mãi không ngơi

Ảm đảm thế gian đẫm lệ trời

Nhớ Mẹ Cha ta nơi chín suối

Thương người cô quạnh chốn chơi vơi

Lòng thành lễ tạ ơn đền đáp

Tâm niệm hương hoa nghĩa đạo đời

Trước ngực bông hồng cài nhắn nhủ

Đong đầy hiếu lễ nhớ Người ơi

 

 

VỀ QUÊ, KHÔNG MẸ

Đõ Hoa Phượng

 

Còn mẹ còn lối đi về

Mất mẹ, lối xóm, bờ đê cũng buồn

Nắng rây chen hạt mưa tuôn

Lòng chen mưa nắng ngọn nguồn khúc nhôi.

Về làng thấy, dạ bồi hồi

Vào ra quanh quẩn, ngó rồi lại đi.

Nhớ xưa con-mẹ thầm thì

Về quê có mẹ lối đi cũng hằn.

Giờ đây đêm vắng, canh tàn

Giữa quê mà ngỡ vô vàn cách xa.

Ngày mai con lại đi xa

Đường về khó hẹn quê nhà mẹ ơi!

Ai còn có mẹ trên đời

Mẹ là quê, hát muôn lời gọi con.

 

 

VỀ QUÊ
Lê Mai


Về quê vạt nắng vàng tươi

Ngát nồng hương thắm mẹ người đón đưa

Heo may nhè nhẹ song thưa

Trải lòng hoang hoải gió đưa sắc vàng

 

Về quê lòng thấy xốn xao

Tuổi thơ kỷ niệm ùa vào lòng con

Con yêu mẹ biết dường nào

Vì con mẹ đã lao đao một đời

 

Cho con cuộc sống tuyệt vời

Dành bao tốt đẹp để con bằng người

Mẹ ơi, tình mẹ cao vời

Tình cha rộng lớn rạng ngời biển khơi

 

Con xin ghi nhớ ơn lòng

Công cha nghĩa mẹ thắm nồng tình con

Suốt đời con, cha mẹ là

Vầng trăng trên dải ngân hà sáng soi ...!

 

 

CÁC VẦN HAIKU

Lưu Đức Hải

 

1.

Hàng cau

cây khế

đôi dép lê mòn gót

 

2.

9 giờ tối

điện thoại reo

con đang ở đâu?

 

3.

Mẹ con

cười cười

nhặt hạt cơm rơi.

 

 

Lưu Minh Hải

 

1.

Ngoài ngõ

con chim khách mách tin 

cha già ngồi bậu cửa.



2.

Vầng trán nhăn nheo

tóc cha bao sợi bạc

con nhẩm đếm tuổi mình.


3.

Nằm bệnh chốn tha hương

lệ rơi như đứa trẻ

nhớ cha mẹ, tuổi thơ!

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip