Nắng chiều

08:06 - 27/11/2023

Chùm thơ mới sáng tác gần đây của anh Lê Quang Quý

 

Nắng chiều

Tác giả Lê Quang Quý và phu nhân (ảnh facebook cá nhân)

 

NẮNG CHIỀU

 

Chiều muộn nắng hồng óng sợi tơ

Rèm thưa đưa đẩy gió giăng hờ

Vườn xưa xao động lùa bề bộn

Lối cũ nồng nàn nhắc vẩn vơ

Rồi mỗi sáng ra ngong ngóng đợi*

Cứ khi chiều tới mỏi mong chờ**

Xuân thì đã cạn theo năm tháng

Trách giọt nắng chiều gởi mộng mơ.

 

(*)Hội cà phê tụ họp

(**) hội cây cảnh qua chơi

 

 

CHUYỆN CHIM TỪ QUY

(Nghe bạn ngồi kể tích chuyện tình chim "Từ Quy")

 

Một cặp duyên xe thuận ý trời

Ngỡ rằng an phận kết nên đôi

Ngờ đâu gặp cảnh đời ngang trái

Đành phải chia ly uất nghẹn lời

Dặm trùng muôn nẻo cách xa xôi

Tối tối gọi nhau tới khản lời

Trông ngóng đêm tàn chờ tái hợp

Vai kề tay ấp ấm làn môi

Quấn quít bên nhau chẳng muốn rời

Sợ vầng dương tỏ lại chia phôi

Sao đời mãi phụ tình đôi lứa

"Quốc Quốc" non non chẳng thấu trời!

 

 

NGẮM TRĂNG

 

Một mảnh trăng treo lưng lửng trời

Sương giăng mờ ảo mộng buông lơi

Ngẫm sao Nguyệt phận khi tròn khuyết

Nghĩ đến phận đời kiếp nổi trôi

Ước cứ quang mây Trâu Cuội ngó

Để cho ửng má Hằng Nga cười

Thời gian đâu dễ giang tay níu

Xuân mãi... xuân thì... chỉ mỗi thôi!

 

 

NĂM MƯƠI NĂM MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI !

(Khoá 10 khoa hoá 1969 - 1973)

 

Hẹn nhau Thành Vinh hội khoá

Năm mươi năm chập chững vào nghề

Nhắc nhau túi may to nhỏ

Dắt lưng hứng chuyện đem về

 

Buồn vui cái thuở hàn vi

Khoá mười nam thanh nữ tú

Sinh viên... Dân công... Chẳng rõ

Làm nhà... Đi học... Đắp đê

 

Trọ trẹ mỗi đứa một quê

Lần đầu cai cơm mẹ nấu

Bếp chung ngủ nhờ ở đậu

Đường đời từng bước dắt nhau

 

Chiến tranh rình rập trên đầu

Bốn năm ba lần di chuyển

Vật chất trăm bề thiếu thốn

Không lay ước vọng làm thầy

 

Lần lượt từng cuộc chia tay

Bạn trai lên đường ra trận

Biết bao chuyện tình vương vấn

Dấu lòng chẳng hẹn tìm nhau

 

Bốn năm rồi cũng qua mau

Chúng mình thành nhà giáo trẻ

Tốt nghiệp chỉ còn hơn nửa *

Chúc nhau cũng chẳng có lời

 

Năm mươi năm! Một quãng đời

Hội khoá mỗi lần đều vội

Gương mặt ngày dần một vợi

Tóc sương thêm phủ trắng đầu

 

Chỉ mỗi tiếng cười trẻ lâu

Râm ran tranh nhau buôn chuyện

Để mai trở về mãn nguyện

Túi đầy ăm ắp niềm vui!

 

(*) khoá 10 có trên 100 sinh viên nhập ngũ chiếm gần 50% khi nhập học.

 

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nỗi nhớ mùa xa

Video clip