Lời anh Nguyễn Hữu Đức: Nhân kỷ niệm ngày Thơ Việt Nam và 17 năm thành lập và phát triển Câu Lạc Bộ thơ “Hương sắc Cao Lao, đồng thời ra mắt tuyển tập thơ thứ 3. Nhóm “Hai Lúa” làng hiện sinh sống và làm việc trên mọi miền đất nước gửi tặng Câu Lạc Bộ một số bài thơ của các Xã Viên nhóm Hai Lúa.
Với mong muốn Câu lạc bộ Hương Sắc Cao Lao:
Hương sẽ mãi Ngát Hương
Sắc ngày càng Thắm Sắc
Nhằm lan tỏa cho mọi thế hệ con em làng Cao Lao Hạ đang sinh sống, công tác và học tập trên mọi miền Tổ quốc và Nước ngoài về tình yêu quê hương, nguồn cội và yêu thơ hơn.
Kính chúc các cấp Lãnh đạo địa phương; Ban Chủ Nhiệm và toàn thể thành viên CLB sang năm mới mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc./
NGUYÊN TIÊU LÀNG HẠ
Đặng Văn Quang
Tôi về với Hội thơ làng
Nguyên Tiêu quê mẹ rộn ràng lắm thôi
Kẻ ở gần, người xa xôi
Cùng chung cảm xúc niềm vui ngập tràn
Lời thơ, lay động tiếng đàn
Lắng sâu nguồn cội muôn vàn luyến lưu
Ai sinh ra buổi nguyên tiêu
Để thơ bay bổng làm xiêu lòng người.
CÔ TIÊN LÀNG HẠ
Lưu Bá Minh
Tình yêu khi tuổi sang già
Hồn nhiên trong sáng như là trẻ thơ
Bảy mươi còn kịp ngóng chờ
Gặp Em giây lát ? Dẫu là giấc mơ.
Em yêu ơi một bến chờ
Còn trăm bến đợi, hững hờ Xuân xưa
Về Quê gặp, buổi ban trưa
Má Em ửng đỏ làm ngơ ngẫn ... tình!
Đúng Em rồi "gái" quê mình
Một đời ôm ấp bóng hình là đây
Em không là gái trang - đài
Không dùng son, phấn! sắc này trời ban.
Theo chồng gió cuốn bụi hồng
Thương người chinh phụ! Động lòng trời mưa
Hương bưởi lọt liếp dậu thưa
Để anh gói lại cho vừa lòng em.
Về Quê Mẹ giữa mùa sen
Ngửi bùn thơm quá! Vì em bên mình
Mắt em! đáy nước lung linh
Em đẹp Thánh thiện hút hồn Tiên ơi !
Trong sáng quá Tình Yêu ơi ?
Nắng chiều Đá bạc trọn đời nhớ em
Cao Lao ơi ...! đến ngàn năm
Trăm quê dồn lại ... Bến tình là Em./.
NGƯỜI VÀ ĐẤT CAO LAO
Lê Quang Quý
Làng Hạ nổi danh đất địa linh
Sơn thanh thủy Tú cảnh thanh bình
Hai mươi lối xóm dân quần tụ
Hai bốn Từ Đường họ hiển vinh
Thơ Phú văn đàn danh vọng khắp
Võ quyền thao lược tiếng uy linh
Thuần phong Mỹ tục muôn đời rạng
Người đất Cao Lao vẹn nghĩa tình./.
HÌNH NHƯ
Đặng Văn Quang
Hình như qua buổi hẹn hò
Hình như đến buổi ngồi chờ sao khuê
Hình như qua buổi đê mê
Hình như nỗi nhớ lê thê đông buồn
Hình như thấy giọt lệ tuôn
Hình như ai nhớ ngọn nguồn thuở yêu
Hình như Thu đã qua chiều
Hình như Đông gọi để triều nước dâng
Hình như rèm cũng bâng khuâng
Hình như nghe tiếng bước chân ai về
Hình như lối nhỏ đường quê
Hình như ta mộng mơ về xa xôi
…..
Dòng đời trôi mãi người ơi
Để ta ngồi tiếc một thời hoa niên.
TẾT XA QUÊ
Nguyễn Hữu Đức
Đã bao tết rồi vẫn như thế
Tết vẫn to vẫn có bánh có hoa
Nhưng phảng phất nỗi nhớ quê nhà
Mùi bánh tết nồng nàn hương đồng nội.
Nhớ ngày xưa dịp tết về tới
Tuy vội vàng nhưng không đến nỗi
Héo hắt lòng như tết xa quê
Những ngày xưa mỗi độ Xuân về.
Lại bận rộn sắm sanh đón tết
Tết đơn sơ nhưng ấm áp tình người
Hương cốm tháng mười, hương hoa cỏ dại
Ấm áp làm sao đất Mẹ, quê Cha./.
DƯ ÂM CHIỀU
Nguyễn Thu
Cánh hồng đó vẫn còn nguyên sắc thắm
Xuân về chưa mà bóng nhạn lạc loài
Chiều bịn rịn đánh rơi từng giọt nắng
Gió buông mình ru nhẹ mấy cành mai.
Trên bến cũ con đò sao vắng dạng.
Dòng sông buồn sóng nước lững lờ trôi
Cà phê nóng từng giọt hờn tan chảy
Chút hương trầm đọng lại giữa hồn tôi/.
CẢNH QUÊ
Lê Mai
Em về nơi đó dòng Gianh
Gió xua êm dịu mênh mang xóm làng
Sen hồng tỏa ngát đài trang
Thoảng hương thơm cả âm vang ngọt ngào.
Tinh khôi bình dị thanh tao
Cánh đồng xanh thắm dạt dào hồn quê
Sáng sương mờ lối chân đê
Bình minh ló rạng ngó về cầu Gianh.
Thướt tha mây múa giăng mành
Cò bay lã lướt trắng ngần đẹp sao
Nắng buông rạng rỡ trời cao
Cuốc kêu sau rặng phi lao tre già.
Ban trưa trộn với tiếng gà
Chim kêu ríu rít thật là đê mê
Hoa cau nở trắng lối về
Hoa mua giờ cũng tím phê núi đồi.
Nghiêng chiều cảnh đẹp lặng trôi
Hồ im trong núi ...gió bồi thông reo
Ai xa xin nhớ bến neo
Nơi ta khôn lớn chớ vèo lặng quên./.