Nhà thờ họ quê tôi

08:49 - 09/01/2024

Bài thơ mới sáng tác của anh Nguyễn Công Tranh

Nhà thờ họ quê tôi

Nhà thờ họ Nguyễn Công (ảnh Nguyễn Chung Quý)

Cùng quay về hướng Nam

Hai tư nhà thờ Họ

Thành hàng ngang đứng đó

Hiên ngang với thời gian

 

Trải qua bao gian nan

Chiến tranh cùng bom đạn

Bão tố, rồi hạn hán

Không lay chuyển di dời

 

Con cháu khắp mọi nơi

Đi đâu xa vẫn nhớ

Nơi cội nguồn muôn thuở

Luôn khắc khoải tìm về

 

Mùi khói hương đê mê

Tiếng trống vang giục giã

Cờ bay trong nắng toả

Người khắp họ quây quần

 

Ngày lễ đón Mùa Xuân

Rằm tháng Giêng vào hội

Rồi Rằm tháng bảy tới

Báo hiếu mùa Vu Lan

 

Qua Mùa Thu lá vàng

Tháng Mười Một lại hết

Cả làng vui như Tết

Đón con cháu trở về

 

Độc, lạ một vùng quê

Chẳng ở nơi đâu có

Làng Hạ quê tôi đó

Lưu danh với muôn đời

 

Hôm nay nhiều điều mới

Nhà, cổng khang trang hơn

Rồng, Phượng cùng bay vờn

Màu sơn tươi trong nắng

 

Trời xanh viền mây trắng

Cò lượn trên đồng Bàu

Tiếng hát vẳng nơi đâu

"Đưa em về Làng Hạ"

 

Quê hương tôi đẹp quá

Nguyện gìn giữ dài lâu

Con cháu muôn đời sau

Hàng năm về hội tụ.

 

Hà Nội 8.1.2024

 Tác giả Nguyễn Công Tranh (ảnh facebook cá nhân)

Tác giả : Nguyễn Công Tranh

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip