Ước gì trở lại tuổi thơ
Để ra bến nước, Cây đa, Sân đình
Để lên đá bạc tìm sim
Để về hóng mát rừng lim Cửa nghè
Để xem “Cửu khúc long khê”
Để ngồi Giếng hóc khuya về trăng lên.
Ôi ! Quê hương tuổi còn thơ
Có trong huyền thoại bên bờ Sông Gianh
Nhưng rồi khói lửa chiến tranh
Đình làng miếu mạo cũng thành mục tiêu
Ngôi đình thuở ấy thân yêu
Giờ đây đứng đó giữa bao phong trần
Chỉ còn câu đối cổng đình
Vẫn lời xưa ấy thần hoàng linh thiêng
Cầu cho Xuân hạ thu đông
Thuận hòa trên dưới mùa màng bội thu
Cầu cho con cháu gần xa
Quê hương chắp cánh cho ta trưởng thành
Ước nguyện tôn tạo lại đình
Là điều tâm niệm mọi miền gần xa