Nhớ về miền quê

07:22 - 29/11/2021

Những câu thơ về quê hương của anh Lưu Thanh Tùng hiện nghỉ hưu ở Hà Nội 

Nhớ về miền quê

Ảnh: Tác giả Lưu Thanh Tùng

NHỚ VỀ MIỂN QUÊ

Về với anh em nhé
Miền cát trắng Quảng Bình
Bờ đê chiều lộng gió
Thơm mùi cỏ đại ngàn


Về với anh em nhé
Hoàng hôn xuống rất gần
Đàn Trâu ngừng gặm cỏ
Ngước mắt nhìn xa xăm


Về với anh em nhé
Nơi cha mẹ sinh thành
Ra đi từ thủa ấy
Ẩn mình bắc sông Gianh


Về với anh em nhé
Trải dài Núi và Sông
Nhuộm chiều nhớ mênh mông
Vườn ao hồ bến cũ


Nơi một thời làm lũ
Nhuộm trắng đất quê mình
Về với anh em nhé
Chớm đông cũng lạnh rồi


Bên bếp hồng đỏ lửa
Miệng em cười thật tươi
Đi mãi cũng mỏi thôi
Về với anh em nhé...



Tác giả : Lưu Thạnh Tùng

Bình luận

Bài viết liên quan

Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình
Hoàn thành một đoạn dự án nâng cấp đường quan

Video clip