Niềm vui sát nhập xã

20:18 - 26/05/2024

Thơ của bác Lưu Quý Đức nhân việc sát nhập 2 xã Hạ Trạch và Mỹ Trạch

Niềm vui sát nhập xã

Tác giả Lưu Quý Đức (Ảnh Nguyễn Chung Qúy)

 

NIỀM VUI SÁT NHẬP XÃ

 

Bao năm ta đã cách xa

Hôm nay về lại một nhà vui sao

Sương đêm lấp lánh trăng sao

Hoa xuân phấp phới dạt dào tình quê

 

Chung đường chung điện chung đê

Chung đồng chung nước tràn trề niềm vui

Bên nhau chia sẻ ngọt bùi

Đồng xanh thảm trải một màu tươi xanh

 

Giữa trời treo một bức tranh

Lung linh thành quả muôn cành đơm hoa

Sáo chiều dìu dặt ngân nga

Quê hương đổi mới nhà nhà đi lên

 

Thời gian năm tháng nào quên

Kháng chiến chống pháp vững bền năm xưa

Không sờn máu đổ tuôn mưa

Hạ - Mỹ đánh pháp không thua trận nào

 

Đau thương tang tóc xiết bao

Không hề nao núng ba Cao* anh hùng

Gan chi gan rứa lạ lùng

Ban ngày cướp súng giữa vùng giặc vây**

 

Rào làng chiến đấu đánh Tây

Đốt đồn giết giặc khói bay chất trời

Giặc thua hoảng loạn rã rời

Ba Cao chiến thắng nơi nơi yên bình

 

Thành Hoàng khai khẩn đất mình

Sơn cao thuỷ hạ địa linh muôn đời

Trải qua biến cố đầy vơi

Nghĩa tình sâu nặng sáng ngời bên nhau

 

Ngẫm sâu hai chữ “Trước – sau”

Đặt tên xã mới in màu dấu xưa.

04/2024

(*)Cao Lao Thượng, Cao Lao Trung, Cao Lao Hạ

(**) Sự kiện cướp súng của giặc Pháp tại di tích Giếng Hóc

Tác giả : Lưu Quý Đức

Bình luận

Bài viết liên quan

Vu vơ một bài thơ về biển
Tâm tình làng Hạ
Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao

Video clip