Nỗi nhớ mùa xa

16:43 - 10/11/2023

Chùm thơ gợi nhớ mới sáng tác gần đây của chị Lê Mai, hiện đang sống ở Đồng Hới.

 

Nỗi nhớ mùa xa

Cánh đồng làng (ảnh Nguyễn Chung Quý)

 

NỖI NHỚ MÙA XA.

 

Đông chạm ngõ…

Cho thu buồn tiếc nuối

Sương bao trùm bên suối gió heo may

Nắng sưởi giăng le lói quyện tháng ngày

Hương hoa sữa nồng say trên phố nhỏ

 

Đông vừa đến…

Cốm thơm bàn tay nhỏ

Những cơn mưa lấp ló trước hiên nhà

Bong bóng đầy như một bản tình ca

Gợi kỷ niệm gọi ta về mùa nhớ

 

Mưa hỏi nắng

Sao để trời vương nợ

Nhuộm hoàng hôn lá vỡ rụng cong vành

Có khoảng trời còn đọng mắt ai xanh

Hương ngào ngạt dỗ dành trong miền nhớ

 

Thu giã biệt...

câu thơ hoài mắc nợ…!

 

 

 

HOA CỎ LAU

 

Trắng phau màu nhớ.

Hình như thu nói giã từ

Trời le lói nắng muốn như theo cùng

Đông về lau trắng nở tung

Gọi mời gió bấc lạnh lùng đến theo

Hoa lau nhuộm trắng hồn neo

Quyện màu sương phủ ai gieo mộng đầy

Mưa phùn nhẹ nhẹ lất lay

Khung trời như thể phơi bày xốn xang…

 Tác giả Lê Mai (ảnh facebook cá nhân) 

 

Tác giả : Lê Mai

Bình luận

Bài viết liên quan

Tản mạn hạ về
Thơ tình của riêng tôi
Những ý niệm về thơ qua Thế giới các vì sao của Lê Minh Thắng
Hồi chuông Thánh Đường
Nắng chiều

Video clip