Nói với anh

14:32 - 01/03/2019

Thơ của chị Nguyễn Thị Phương Thảo viết tặng chồng nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới đăng trong Tập thơ Hương Sắc Cao Lao xuân Mậu Tuất 2018

 

Nói với anh

Cây rơm nhà anh Bình, Thôn 3 (Ảnh Nguyễn Danh Lợi, 2015)

 

NÓI VỚI ANH

(Viết tặng chồng nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới)

 

Hai mươi sáu, bao điều còn bỡ ngỡ.

Gói gém xuân xanh cất bước theo chồng.

Lời mẹ dặn như câu Kiều đêm gối.

Sống giữ mình, cảm nhận nét đầy vơi...

 

Về làng Hạ! em cùng anh sánh bước.

Tay trong tay xây đắp mối duyên lành.

Em ! Cô gái lớn lên từ sơn cước.

Hiểu cây rừng, hơn mớ Cá - con Tôm.

 

Đến quê anh, nơi bãi bồi sóng nước.

Miền đất linh thiêng, dòng giống Tiên Rồng.

Có tình anh, người con trai làng Hạ.

Dẫn lối, đưa đường em tường tận nông- sâu.

 

Mẹ dạy cho em từng nét ở - ăn.

Cha cần mẫn, dạy lễ nghi Gia tộc.

Giỗ Họ tháng năm, ngày rằm cúng viếng.

Em ghi lòng, tạc dạ chẳng hề quên.

 

Tết đến - Xuân sang, đất trời đổi mới

 Thanh Minh về trong hơi ấm tháng ba.

Đến Cồn Cui em cùng anh cầu nguyện

Mưa thuận gió hoà, cho gia đạo an yên.

 

Đình Làng Hạ nơi dấu ấn ghi tên.

Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc Hội.

Nay mười sáu, tháng sáu như ngày hội.

Con cháu sum vầy, dâng cỗ kính ơn trên.

 

Chẳng nơi đâu như mảnh đất quê anh.

Con đường Bạn, hai mươi tư nhà Họ

Dòng sông Gianh, một thời khói lửa.

Những chiến công vang dội đất trời.

 

Hiếm có nơi nào như quê hương anh.

Một miền quê địa linh nhân kiệt.

Khách bốn phương ước một lần ghé đến.

Chiêm ngưỡng đất trời, hương sắc Cao Lao.

 

Mái trường làng, nơi anh học ngày xưa.

Nay đổi tên, mang danh Người thi sĩ.

Lưu Trọng Lư với Tiếng Thu man mác.

“Vì thương người lắm phải say thơ”

 

Còn bao điều, em muốn nói cùng anh!

Xin gửi trọn cả khung trời thương nhớ.

Cảm ơn anh, người con trai làng Hạ.

Tự bao giờ, đất lạ hoá thành quen!

 

Tác giả : Nguyễn Thị Phương Thảo

Bình luận

Bài viết liên quan

Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao
Đường về
Sông núi quê mình

Video clip