QUÊ HƯƠNG
Cao Lao Hạ! Quê hương ta đó
Núi Chóp Cờ soi bóng Linh Giang
Dòng Cửu Khúc tắm mát đồng làng
Cá rô nướng thơm cơm lúa bát
Hói hậu làng lũy thành bần sác
Dáng gầy còm bóng mẹ liêu xiêu
Mò tôm cá sớm sớm chiều chiều
Lo cho con quanh năm tần tảo
Rừng Ba Trại thông ru nhạc sáo
Tiếng ầm ầm nhà máy bột cưa
Đâu phải tiếng bom rền thuở xưa
Sao cay đắng lắng vào tâm sự
Tiết Thanh Minh thỉnh cô hồn làng xứ
Cầu Thành Hoàng khói mây phủ mái đình cong
Thờ tiên tổ hương cuộn đèn chong
Muôn rằm tứ quý tri ân nguồn cội
Văn hóa làng còn bao lễ hội
Rước Long Châu, đốt pháo, cướp cù...
Phường nón lá gái trai hát đối
Gió say tình, quỳnh vẫy trăng thu
Dân thất học cách mạng xóa mù
Trường đạt chuẩn, huân chương lao động
“Con nai vàng” dáng đứng “Tiếng thu”
Danh thi sĩ vinh tên trường quê nội
Giữa trưa hè Vực Sanh bơi lội
Chiều lưng trâu đầy túi sim, mua
Nhớ thương xưa bát canh bần chua
Với khoai độn sau giờ tan học
Phiên Chợ Đồn đò ngang đò dọc
Chợ Cao Lao tấp nập bán mua
Nông thủy sản, lúa gạo tôm cua...
Dân no ấm miền quê trù phú
Ánh điện lung linh hòa tinh tú
Ông bà thả bước đường bê tông
Nhà bên trên gác chuyện say nồng
Trước sân vườn hồng đơm hoa nụ
Cầu Gianh ơi! Đò xưa bến cũ
Nắng chiều về sáng sớm bình minh
Mạch từ nguồn dòng sông tình
Bồi phù sa ruộng đồng Cao Lao Hạ.
Hè 2019