RÀO TRĂNG
(Kính viếng hương hồn những người chết bởi thủy điện Rào trăng Phong điền Thừa Thiên Huế).
Đặng Văn Quang
Rào trăng ơi rào trăng
Sao chẳng sáng đêm rằm
Thủy điện ơi thủy điện
Sao thành họa ác tăng.
Triệu trái tim đau xót
Hướng nơi đó Rào trăng
Mong phép màu hiện hữu
Cho các anh yên bằng.
Cắn khoé môi nuốt lệ
Những đồng đội mến yêu
Giữa thời bình máu đổ
Xa xót trong mưa chiều
Ai gây nên nghiệp chướng
Để đời lính đeo mang
Ai gian nan cơ khổ
Để cho ai huy hoàng?
Ngàn lần muôn câu hỏi
Thủy điện chốn rừng sâu
Điện sẽ đi về đâu
Nhưng nhỡn tiền oan nghiệt.
Muôn triệu người nơm nớp
Khi mưa bão lại về
Nháo nhác khi xả lũ
Tan nát những miền quê...
Những cuộc đời mơn mởn
Lớp xưa say chiến trường
Lớp cháu con tiếp bước
Giữa thời bình tang thương.
Xin thắp một nén nhang
Gửi về nơi xa ấy
Đất Phong điền sóng dậy
Rào trăng hỡi Rào trăng.
15/10/2020
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Nguyễn Công Tranh
Hà Nội hôm nay cũng mưa rào
Nghe mưa lòng bỗng thấy nôn nao
Miền Trung, áp thấp, rồi lại bão
Quảng Bình, Quảng Trị, Huế ra sao?
Ông Trời chẳng thương lấy Miền Trung
Nắng cháy rồi mưa bão khôn cùng
Mùa màng thất bát, dân cực khổ
Lũ lụt tràn lan khắp cả vùng
Đất nghèo vì chịu đựng thiên tai
Cát trắng gió Lào khổ lắm thôi
Đi xa rồi vẫn thương thương lắm
Mảnh đất quê tôi vất vả hoài
Thôi đừng về nữa, gió bão ơi !
Hè đừng nắng cháy, hỡi ông trời
Để cho người dân tôi bớt cực
Mong mỏi trong tôi suốt cuộc đời
14/10/2020