Tâm tình làng Hạ

20:48 - 13/05/2024

Những câu thơ mộc mạc về quê hương của anh Nguyễn Hoàng

Tâm tình làng Hạ

TÂM TÌNH LÀNG HẠ

 

Về làng Hạ nhớ thành cao

Đến thăm Đình củ nhớ sao cho vừa

Bến Gianh hết cảnh đò đưa

Đồi thông xanh ngát giữa trưa ri rào

 

Hoa sim tím đậm ngọt ngào

Đêm trăng đôi lứa hẹn trao ân tình

Vực Sanh bóng nước lung linh

Bồng lai tiên cảnh quê mình là đây

 

Về làng Hạ thật vui say

Hương sen dịu ngọt vơi đầy lòng ai

Cầu Gianh mấy nhịp khoan thai

Đường về làng Hạ nối dài tình thương

 

Dẫu xa cách mấy dặm trường

Mà sao lòng thấy nhớ thương vơi đầy

Quê mẹ yêu dấu là đây

Cảnh xưa lối củ đổi thay sắc hồng

 

Nhà thờ họ nơi tạc lòng

Nhớ ơn tiên tổ ghi công tháng ngày

Cồn Cui xưa vẫn còn đây

Thanh minh lễ trọng thắm đầy tình xưa

 

Về Hạ Trạch ngỡ đang mơ

Đi trong đổi mới rợp cờ thắm hoa

Niềm vui đến với muôn nhà

Tình người tình đất chan hòa yêu thương

 

Dù có đi khắp muôn phương

Làng Hạ ơi mãi vấn vương trong lòng./.

 

 

Tác giả Nguyễn Hoàng (ảnh Facebook cá nhân)

Tác giả : Nguyễn Hoàng

Bình luận

Bài viết liên quan

Vu vơ một bài thơ về biển
Niềm vui sát nhập xã
Làng tôi
Con đường tôi nhớ
Cao Lao

Video clip